Vô tình lướt mạng xã hội, đọc được một bài viết trên Vén khéo với tiêu đề như thế này: "Vợ chồng mình đã mua nhà từ 100 triệu bằng cách nào?".
Họ chia sẻ rằng, Trước kia, lương hai vợ chồng đều thấp, ở Hà Nội, từ tổng thu nhập 12tr, từ hồi năm 2014, 2 vợ chồng có tiết kiệm được 100 triệu, nhà nội có bảo nếu mua nhà thì sẽ hỗ trợ hơn 500 triệu, hồi đó hai vợ chồng có vay thêm nhà ngoại để mua căn chung cư 1 tỷ (nội thất tạm thời có tiền đến đâu làm đến đấy, chưa đầy đủ ngay đc, và bà ngoại cho cái tủ, cái bếp,... lắt nhắt tính vào tầm 100 triệu).
Lương vợ chồng họ tăng dần, khoản nợ 300 triệu dần cũng trả hết (có cả vay tiền, cả vay vàng vài cây).
Đến năm 2023 cặp đôi sau khi trả hết nợ thì để dành được 1 tỷ, lúc đó tổng lương trung bình từ 47tr - 55tr. Gần cuối năm 2023, họ bán căn chung cư ở 10 năm thu về 1 tỷ 400 và quay xuống tìm mua nhà đất với mức tài chính hơn 3 tỷ, vay được của người thân hơn 1 tỷ. Lúc đó giá nhà đất lẫn chung cư bắt đầu tăng, nếu như nghe mọi người xung quanh lẫn người thân, có khi họ không thể mua nhà được, vì rất nhiều lý do (mua nhà đất khó hơn mua chung cư rất nhiều, phụ thuộc vào hạn mức tài chính, hướng nhà, diện tích, ngõ nông hay sâu… nhà chủ đầu tư xây thì không cẩn thận bằng nhà dân xây, pháp lý, tâm linh…)
Nhiều người mua nhà mất thời gian tìm nhà tận 1 năm có khi hơn, nhưng cặp vợ chồng chia sẻ mua lại rất nhanh, mà cũng có thể là do duyên. Vợ chồng họ tìm nhà 2 tháng, tìm 3 tháng thì giá nhà đã khác (lúc đó qua Tết, giá tăng chóng mặt)
Tới nay, họ đã mua căn nhà gần 3 tỷ 900, 30m2. Nợ vào hơn 1 tỷ, vừa ở vừa dành dụm làm nội thất. Hiện giờ vẫn dành dụm trả nợ.
Kết luận: muốn có nhà phải liều, và quyết đoán.
Câu chuyện của cặp vợ chồng rất thật, rất đời. Và hơn hết, nó cho thấy một điều quan trọng mà nhiều người hay bỏ qua: mua nhà không chỉ là chuyện tiền, mà còn là chuyện niềm tin, vào bản thân, vào người bạn đời, và vào cả những quyết định không hoàn hảo nhưng đúng lúc.
Có thể nhiều người sẽ nói: “Phải có nhà nội, nhà ngoại hỗ trợ thì mới mua được chứ!”, nhưng thử hỏi trong xã hội Việt Nam hiện nay, có mấy ai mua được nhà ở Hà Nội mà hoàn toàn không có bất kỳ sự hậu thuẫn nào từ gia đình? Quan trọng là vợ chồng dám quyết, dám gồng, và có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Từ 100 triệu tiền tiết kiệm năm 2014, sống trong căn hộ nội thất từng món lắp ghép, đến năm 2023 bán đi thu về 1,4 tỷ, rồi tiếp tục liều lần hai để chuyển sang nhà đất gần 4 tỷ. Đó là một chặng đường dài cả về tài chính, lẫn tâm lý. Không ai kể hết được bao nhiêu lần vợ chồng phải từ chối tiêu xài, bao nhiêu cuộc tranh luận về nên chốt căn nào, bao nhiêu đêm mất ngủ vì nợ hay sợ “chốt vội giá cao”…
Đặc biệt mình rất đồng cảm với đoạn: “Nếu nghe lời mọi người xung quanh, có khi mình không dám mua”.
Bởi đúng là khi chuẩn bị mua nhà, cả thế giới sẽ “có ý kiến”. Người thì bảo chờ giá xuống, người khuyên nên mua chỗ khác, người chê ngõ sâu, người lo pháp lý. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết mình cần gì nhất. Nếu cứ nghe hết, chắc chẳng ai dám ký hợp đồng cả.
Mong rằng câu chuyện của họ sẽ tiếp thêm niềm tin cho những cặp vợ chồng trẻ đang “lập chiến lược mua nhà” giữa thời buổi giá đất quay cuồng như hiện nay.