Vài năm trc căn chung cư mới đâu đó chưa đầy 4tỷ giờ rao 8,8-9tỷ mà vẫn “giá sập, rẻ như cho”
“Có 18 tỷ thôi là sở hữu căn chung cư 4 ngủ đẹp long lanh.”
“Có 30 tỷ thôi là có căn song lập nét căng.”“chủ thiện chí bán nhanh 8,8 tỷ thôi, giá sập rồi đấy.”
Nghe từ "chỉ có" với "thôi mà" nó nhẹ tênh như lông hồng, làm em ngồi nhìn lại cái ví tiền của mình mà thấy hoang mang style vô định, tự hỏi không biết mình và các bác ấy có đang sống chung một múi giờ, tiêu chung một loại tiền tệ không nữa.
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chắc là do cái tầm của mình chưa đủ, hoặc cái vòng tròn tiếp xúc của mình chưa chạm tới tầng lớp tinh hoa mà thôi. Chứ nhìn thẳng vào thực tế, ở cái đất Hà Nội này, số người sở hữu tài sản trăm nghìn tỷ đầy ra đấy chứ đùa. Nhưng ngẫm cho kỹ, nhóm đấy phần lớn là những người có doanh nghiệp vận hành riêng, hoặc thuộc hệ có bệ phóng gia đình vững chắc, "nhà có gốc to" sẵn rồi.
Còn đại bộ phận dân thường tụi mình thì sao, nhìn vào con đường thực tế mà xem, học hành mòn mỏi, cày cuốc trầy da tróc vảy, leo lên được cái mức lương 100 triệu một tháng là đã thuộc dạng xuất sắc lắm rồi đúng không.
Nhưng làm một bài toán logic cơ bản nhé, lương 100 triệu, trừ chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thủ đô, tiền đối nội đối ngoại, số còn lại gom góp tiết kiệm để mua căn chung cư tầm trung 5 đến 7 tỷ bây giờ thì cũng phải mất "ối năm", cày quên thanh xuân luôn mới chạm tay vào được. Mà đấy là với điều kiện giá nhà nó đứng yên chờ mình giàu, chứ nó cứ "nhẹ nhàng" nhân đôi sau vài năm thế này thì lương 100 triệu chạy hụt hơi cũng chẳng kịp ngửi khói.
Trong khi thực tế, rất nhiều người đang chỉ cố gắng sống ổn qua từng tháng thôi đã mệt lắm rồi.
Nên nếu ai cũng đang có cảm giác “hoang mang style vô định” giống mình thì chắc cũng không phải do mình kém đâu. Chỉ là mình đang đứng giữa một giai đoạn mà giá tài sản chạy nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của người lao động quá nhiều thôi.
Và đôi khi, điều cần làm không phải là ép bản thân phải giàu nhanh để đuổi theo thị trường. Mà là tỉnh táo để biết tài chính của mình đang ở đâu, nhu cầu thật sự là gì, và đừng để mấy câu “có vài chục tỷ thôi” làm mình tự nhiên thấy cuộc đời mình thất bại 😭
Vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đi làm chăm chỉ mỗi ngày, sống tử tế, tiết kiệm, cố gắng từng chút một để mong có một chỗ ở ổn định. Và thật ra… đó mới là số đông.
Thế nên, thay vì cứ ngồi đấy mà ôm một cục hoang mang rồi tự trách bản thân kém cỏi, em nghiệm ra một điều là chúng ta cần phải thay đổi bộ lọc tâm lý khi lướt mạng. Những con số chục tỷ, trăm tỷ trên video kia suy cho cùng cũng chỉ là một góc của thị trường, và đôi khi nó còn được phóng đại qua lăng kính truyền thông để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông.