Nói thật, cái cảnh dự án "nhà cho người thu nhập thấp" mà hầm gửi xe toàn "mẹc" với "bi", còn người nghèo thực sự thì hồ sơ bị loại từ vòng gửi xe vì lý do "trên trời" nó đã là một sự mỉa mai quá sức chịu đựng. Nhưng có vẻ như thời tới rồi, khi quy trình giờ đây được thiết kế như một cái máy lọc bụi mịn, quyết tâm không để bất cứ hạt "trục lợi" nào lọt qua.
Đầu tiên phải kể đến hội cán bộ chiến sĩ, quy trình giờ đây đi theo một trục dọc quân lệnh như sơn: đăng ký qua đơn vị, chuyển lên Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an, rồi lại còn phải đem đi "đối chiếu" chéo với Sở Xây dựng địa phương nữa. Nghĩa là không có chuyện "tay trái" ký nhận nhà ở đơn vị, "tay phải" lại lén lút đăng ký thêm suất ở địa phương. Nếu hồ sơ không đạt, cơ quan chức năng phải phản hồi bằng văn bản, nêu rõ lý do trong 15 ngày, không cho phép kịch bản "im lặng là biến mất" như người yêu cũ. Còn với hội dân thường chúng mình, quy định mới cũng "rắn" không kém: mỗi hộ chỉ được đăng ký đúng một dự án tại một thời điểm. Cái này tôi thấy cực kỳ logic, nó chặn đứng mấy ông "đại gia ngầm" đi rải hồ sơ khắp thành phố để săn suất, biến NOXH thành món hàng đầu cơ kiếm chênh lệch.
Mà cái tôi khoái nhất chính là cái sự "ép tiến độ" cho cả chủ đầu tư lẫn cơ quan quản lý. Chủ đầu tư nhận hồ sơ xong có 10 ngày để tổng hợp gửi Sở Xây dựng, Sở cũng chỉ có 10 ngày để phản hồi. Đặc biệt, danh sách những người đủ điều kiện phải được công khai trong vòng 30 ngày. Cái chữ "công khai" này nó quyền lực lắm, vì khi danh sách phơi ra cho bàn dân thiên hạ soi, thì ông nào "giàu giả nghèo" sẽ biết mặt nhau ngay. Khi dự án đủ điều kiện, thông tin giao dịch còn được cập nhật thẳng lên hệ thống dữ liệu quản lý quốc gia. Kiểu này thì đúng là "chạy đằng trời", dữ liệu nó nhảy số một phát là biết ngay ông nào đang định "ăn gian" suất của người khác.
Dĩ nhiên, giấy tờ minh bạch mới chỉ là bước đầu. Hy vọng là nguồn cung nhà ở xã hội có đủ nhanh để theo kịp tốc độ người trẻ đang mất dần khả năng mua nhà thương mại? Và để giấc mơ "có cái hộ khẩu" của chúng ta không còn là một cuộc chiến đầy may rủi nữa!