Đó là: Ở nhà mình. Đóng phí đầy đủ. Nuôi cá, trồng cây, decor ban công chill như Pinterest. Nhưng tới lúc cần chứng minh tài sản thì phải cười trừ: “Dạ em chưa có sổ…”
Theo báo cáo mới của Tổ công tác 1645, TP.HCM hiện còn hơn 220 dự án bất động sản chưa thể cấp sổ hồng cho cư dân vì vướng đủ loại drama pháp lý, nghĩa vụ tài chính và sai phạm xây dựng. Mà điều hài nhất là nhiều dự án đã bàn giao nhà từ rất lâu rồi.
Danh sách dự án bị treo sổ trải dài từ quận 7, quận 8, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp cho tới TP Thủ Đức cũ. Và tất nhiên, một “vũ trụ điện ảnh bất động sản” như vậy thì không thể thiếu các ông lớn địa ốc góp mặt.
Nhìn vào danh sách các "ông lớn" bị gọi tên lần này mà tôi cứ ngỡ đang đọc bảng vàng danh dự của làng địa ốc. Một loạt "gương mặt thân quen" xuất hiện đầy đủ: Novaland thì góp vui với một sê-ri Madison, River Gate, Saigon Royal, Newton Residence, Botanica Premier, Golden Mansion, Richstar, Lexington…
Hưng Thịnh cũng chẳng kém cạnh với Sky Center, Richmond City, Lavita Garden, Lavita Charm…Rồi nào là Quốc Cường Gia Lai, vướng mắc tại các dự án trên trục Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh và một số dự án tại Nhà Bè; rồi thì là Công ty CP Vạn Phát Hưng với chung cư The Tulip... toàn là những cái tên nghe thôi đã thấy "đô" rồi. Thế mà chẳng hiểu sao, nhà xây xong, tiền dân đóng đủ, mà sổ thì vẫn cứ "đang rà soát".
Cư dân Chung cư Lavida của chủ đầu tư Quốc Cường Gia Lai nhiều năm chưa được cấp sổ hồng
Lý do thì ôi thôi, đủ loại "combo" khiến người nghe muốn xỉu ngang: 141 dự án chưa gỡ được vì vướng nghĩa vụ tài chính với đất công (kiểu như chủ đầu tư quên... nộp tiền cho Nhà nước), 49 dự án khác thì đang loay hoay vì xây sai mật độ hoặc sai quy hoạch, còn 30 dự án thì "về đích hụt" vì vẫn đang chờ xác nhận. Điểm danh sương sương mấy cái tên "hot" như Era Town, Topaz Elite, Dreamhome Riverside hay Saigon Intela... cư dân ở đây chắc giờ đã luyện được đức tính kiên nhẫn ngang hàng với các bậc chân tu rồi!
Một số dự án tại khu vực TP. Hồ Chí Minh (cũ), như: Chung cư Sài Gòn Royal; Quốc Cường Gia Lai, Chung cư Lavida, Chung cư Mỹ Phú, Chung cư Hoàng Kim, Chung cư Huỳnh Tấn Phát (Sài Gòn Plaza), Chung cư Khải Vy, Chung cư Phú Mỹ 2, Chung cư 136 Bùi Văn Ba, Chung cư Kim Tâm Hải, Chung cư Thái An 6, Sài Gòn Town, Khu nhà ở xã Phước Kiển, Khu dân cư Đại Hải, Khu dân cư Sông Đà...
Ở khu vực Bình Dương (cũ), có: Khu dân cư EcoLake Mỹ Phước (các tiểu khu 9A-R9B, R4A, R5D, R8A), Chung cư Huyền Diệp, Chung cư Sóng Thần 2, An Bình, Chung cư Ngôi sao, Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, Chung cư The Maison, Khu dân cư Thuận Giao…
Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), gồm: Khu phức hợp CSJ C1, Căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn A La Carte Vũng Tàu, Căn hộ Du lịch – Khách sạn The Sóng, Khách sạn và căn hộ du lịch Mermaid Seaside, Khu du lịch và biệt thự cao cấp Oceanami (Đất Đỏ), Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm, Khu du lịch nghỉ dưỡng The Hamptons Hồ Tràm, Biển sáng - Hồ Tràm, Sanctuary, Khu du lịch Bình Châu - Phước Bửu, The Tropiccana…
Có 49 dự án khác đang trong quá trình rà soát pháp lý, quy hoạch hoặc mật độ xây dựng. Đây là nhóm phải kiểm tra lại hồ sơ trước khi tiếp tục cấp sổ, như: Căn hộ River Gate, Chung cư The Avilla, dự án Boulevard, Chung cư 8X Thái An, Lavita Charm, khu nhà ở Nam Rạch Chiếc và một số dự án tại khu Ba Son...
Số còn lại gồm 30 dự án đã cơ bản được tháo gỡ vướng mắc nhưng đang chờ chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính hoặc cơ quan chức năng xác nhận kết quả, như: Chung cư Thái An (quận 12 cũ), hiện còn chưa bàn giao phí bảo trì; vi phạm xây dựng tại tầng 16 và 17; chung cư Phú Đạt (Bình Thạnh cũ); hay Chung cư cao tầng Phú Mỹ (huyện Nhà Bè cũ) còn liên quan đến nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất...
Mà tính ra, tại sao khi mình mua cái xe máy 20 triệu thì 15 phút sau có giấy tờ, mà mua căn nhà 5-7 tỷ thì 10 năm sau vẫn phải đi "xin" sổ? Phải chăng các bác chủ đầu tư áp dụng triết lý "ăn cơm trước kẻng", cứ xây lên bán thu tiền cái đã, còn hậu quả pháp lý hay nghĩa vụ với Nhà nước thì để cư dân... gánh cùng cho vui? Có những dự án vướng vì sai phạm xây dựng, nghĩa là chủ đầu tư làm sai nhưng người mua nhà lại là người bị phạt bằng cách "treo" quyền lợi. Đúng là khó hiểu ha!
Thành phố thì đang rất quyết liệt, đặt mục tiêu năm nay gỡ khó cho 60 dự án trọng điểm để giải quyết 90% hồ sơ đủ điều kiện. Thậm chí còn dọa sẽ "chế tài" những ông chủ đầu tư nào cố tình chây ì. Nghe thì mát lòng mát dạ thật đấy, nhưng với những người đã mòn mỏi chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, họ không cần những con số phần trăm, họ cần cái tờ giấy màu hồng hồng có in tên mình trên đó cơ! Hy vọng là lần này Tổ công tác làm thật "gắt", để các ông lớn không còn cái bài "treo đầu dê bán thịt chó", và để người dân được thực sự kê cao gối mà ngủ trong căn nhà của mình. Chứ cứ cái cảnh "nhà của tôi nhưng sổ của ai" thế này thì niềm tin vào thị trường bất động sản chắc cũng bay màu theo màu hồng của sổ luôn quá!