Ví dụ rất đơn giản: từ nhà đi làm mất bao lâu.
Có nhiều bác đi mua nhà mà ko tìm hiểu xem có tiện cho gia đình mình không, đi làm cách bao xa, sau này con lớn con học có đi xe đạp được ko hoặc có tiện đường đưa đón con học không... Khiến cho nhà là nơi để về lại khiến mình luôn mệt mỏi trong những việc tưởng là nhỏ nhất.
Mua xong nhà rồi cũng phải tính hàng ngày đi chợ/ siêu thị nào mua thực phẩm. 1 bát phở quanh đó bao nhiêu tiền, 1 lần gội đầu hết bao nhiêu.... Ơ những cái đó quan trọng cực.
Có nhiều khu đô thị tiện ích bạt ngàn ở đó, chúng ta đủ tiền mua nhà, nhưng… siêu thị đắt, trường tư đắt
Còn nhiều yếu tố lắm, ngoài thu nhập ra còn tiện ích phù hợp với hoàn cảnh gia đình nữa chứ. Đừng chỉ mua nhà đẹp, hãy mua vị trí phù hợp với nhu cầu của gia đình mình.
Nghe thì tưởng ai cũng tính, nhưng thực tế không phải vậy. Không ít người khi đi xem nhà thường chỉ quan tâm đến căn hộ đẹp thế nào, sảnh có sang không, thang máy có nhanh không. Đến lúc dọn vào ở mới phát hiện ra buổi sáng phải dậy sớm hơn một tiếng để kịp đi làm.
Căn nhà lúc đó vẫn đẹp, nhưng chủ nhà thì hơi mệt.
Chuyện trường học của con cũng tương tự. Khi mua nhà, nhiều người chỉ nghĩ đơn giản: “Sau này tính”. Nhưng trẻ con lớn nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Mới ngày nào còn bế trên tay, vài năm sau đã bắt đầu chuyện đi học mẫu giáo, tiểu học.
Lúc đó mới bắt đầu hành trình tìm trường quanh nhà.
Nếu may mắn, trường học ở gần, con có thể đi xe đạp hoặc chỉ mất vài phút đưa đón. Còn nếu không, mỗi buổi sáng sẽ là một cuộc di chuyển quy mô nhỏ của cả gia đình. Bố mẹ chở con đi học xong mới vòng lại đi làm. Chiều tan ca lại chạy đi đón.
Ngày nào cũng vậy.
Căn nhà vẫn ở đó, nhưng thời gian trong ngày thì bỗng nhiên bị chia nhỏ ra bởi việc đưa đón.
Một yếu tố khác ít được chú ý khi mua nhà là chuyện… đi chợ.
Nghe có vẻ rất đời thường, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Bởi vì ăn uống là việc diễn ra mỗi ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày.
Nếu quanh nhà có chợ dân sinh hoặc siêu thị vừa túi tiền, cuộc sống khá dễ chịu. Chiều đi làm về tiện ghé qua mua ít rau, ít thịt, mười phút là xong bữa tối.
Nhưng nếu khu nhà chỉ toàn siêu thị “xịn”, giá cả cũng “xịn” theo, việc mua thực phẩm hàng ngày bỗng nhiên trở thành một phép tính tài chính nhỏ. Lúc đó nhiều gia đình lại phải chạy xe thêm vài cây số để tìm chợ quen.
Chuyện nhỏ, nhưng lặp lại mỗi ngày thì không còn nhỏ nữa.
Ngay cả những dịch vụ tưởng như rất đơn giản cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cảm giác sống trong một khu vực.
Ví dụ một bát phở buổi sáng giá bao nhiêu.
Ở một số khu dân cư bình dân, một bát phở có thể là bữa sáng quen thuộc, vừa nhanh vừa hợp túi tiền. Nhưng ở một số khu đô thị mới, chỉ cần bước vào quán ăn gần nhà là cảm giác như vừa đi ăn… cuối tuần.
Không phải vì món ăn khác biệt quá nhiều, mà vì giá cũng khác.
Một lần gội đầu ngoài tiệm cũng vậy. Nếu quanh khu dân cư có nhiều tiệm nhỏ, giá cả dễ chịu thì đó là một dịch vụ rất bình thường. Nhưng nếu khu vực toàn salon lớn, giá dịch vụ cao hơn mặt bằng chung, những việc nhỏ như vậy cũng bắt đầu khiến người ta phải suy nghĩ.
Những chi tiết rất đời thường này lại là thứ quyết định cảm giác “dễ sống” của một khu nhà.
Thực tế có nhiều khu đô thị được xây dựng rất đẹp. Công viên rộng, hồ nước lớn, tiện ích đầy đủ từ phòng gym, bể bơi cho đến khu vui chơi trẻ em.
Nhưng khi bước vào cuộc sống hàng ngày, một số gia đình mới nhận ra rằng tiện ích thì nhiều, nhưng không phải tiện ích nào cũng phù hợp với hoàn cảnh của mình.
Siêu thị trong khu thì rất đẹp, nhưng giá thực phẩm lại cao. Trường học trong khu là trường quốc tế hoặc trường tư, học phí cũng không hề nhẹ. Những gia đình có thu nhập vừa phải đôi khi lại phải đưa con đi học ở khu khác cho phù hợp.
Thế là mỗi ngày lại thêm một vòng di chuyển.
Rất nhiều người sau một thời gian sống mới nhận ra rằng mua nhà không chỉ là mua một căn nhà. Thực chất là chọn một môi trường sống lâu dài cho cả gia đình.
Trong môi trường đó, mọi hoạt động nhỏ đều diễn ra: đi làm, đi học, đi chợ, ăn sáng, sửa xe, cắt tóc, đưa con đi chơi.
Nếu những việc nhỏ này thuận tiện, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ngược lại, nếu mỗi việc đều phải đi xa một chút, tốn thời gian thêm một chút, thì sau một thời gian dài, sự mệt mỏi sẽ tích lại.
Vì vậy khi đi mua nhà, ngoài chuyện căn nhà đẹp hay không, có lẽ nên dành thêm thời gian để quan sát những thứ rất đời thường xung quanh.
Buổi sáng thử đi một vòng xem đường đi làm có đông không. Buổi chiều ghé thử chợ hoặc siêu thị gần nhà xem giá cả thế nào. Nhìn xem quanh khu có trường học nào phù hợp với con cái trong tương lai.
Những chi tiết đó có thể không xuất hiện trong quảng cáo dự án, nhưng lại là thứ quyết định chất lượng sống mỗi ngày.
Một căn nhà đẹp có thể khiến người ta thích ngay từ lần đầu nhìn thấy. Nhưng một vị trí phù hợp mới là thứ khiến người ta muốn sống ở đó thật lâu.