Dưới bình luận, nhiều người vỗ tay khen: “Tinh thần lạc quan là liều doping cực mạnh của thế hệ trẻ!”. Nhưng tự tin là một chuyện, còn tự lực mua được thì lại là… huyền thoại đô thị.
Tò mò, tôi lại tìm tới một “cuộc khảo sát cục bộ” được đăng tải trên trang báo Vnexspress. Kết quả rơi vào tình huống khá buồn cười: 4/5 người bạn mua được nhà ở Sài Gòn đều nhờ bố mẹ “chống lưng”.
👉 Người thì được bơm thẳng tiền tỷ, người thì bán đất quê để có vốn, người khác lại dùng sổ đỏ của bố mẹ để vay ngân hàng.
👉 Chỉ duy nhất một người độc thân “cày cuốc” tích góp, vay thêm khoản cá nhân mới tậu được căn studio.
❗️❗️ Thực tế, giá nhà đất đang tăng với tốc độ như đi thang máy, trong khi thu nhập lại leo thang… bộ. Một căn hộ trung bình ở thành phố hiện nay có giá vài tỷ đồng, tương đương hàng trăm tháng lương của một người trẻ.
Nếu chỉ dựa vào tích lũy từ lương, có lẽ nhiều người sẽ mãi quanh quẩn ở mức “thuê nhà trọ cao cấp” chứ chưa mơ tới “chìa khóa căn hộ”.
Ở đây mới thấy, bố mẹ không chỉ là người nuôi ta lớn lên, mà còn là… nhà tài trợ chiến lược trong đời con cái.
Nhiều gia đình coi việc lo cho con mua nhà như một phần của “gói hôn lễ mở rộng”: cưới xong phải có nhà, mà muốn có nhà thì phải có bố mẹ. Vậy nên, đôi khi giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của thế hệ trẻ lại đang được đặt trên vai… thế hệ trước.
Tất nhiên, không phải ai cũng có điều kiện được hỗ trợ. Và cũng không thể phủ nhận rằng vẫn có những người trẻ cực kỳ giỏi, tự lực mua được nhà nhờ thu nhập cao, đầu tư khéo. Nhưng số ấy giống như “hiện tượng hiếm” hơn là “mặt bằng chung”. Phần đông vẫn đang vật lộn giữa tiền thuê, chi phí sinh hoạt và khoản tiết kiệm mỏng manh.
Câu hỏi đặt ra là: mua nhà bây giờ có phải là “bài kiểm tra tài chính” của bố mẹ hay không? Bởi nếu không có sự hậu thuẫn, nhiều bạn trẻ sẽ phải chấp nhận sống thuê dài hạn, hoặc lùi giấc mơ mua nhà sang tương lai xa.
Rốt cuộc, nhà không chỉ là chỗ ở, mà còn là thước đo của cả một thế hệ. Thước đo ấy đang nghiêng dần về phía phụ huynh – những người tích lũy bằng đất đai, bằng thời gian, để con cái bây giờ có thể “an cư” sớm hơn.
Thế nên, câu chuyện tự tin mua nhà đôi khi không nằm ở số dư tài khoản của người trẻ, mà nằm ở… sổ đỏ trong két sắt của bố mẹ.