Trong tình cảnh đó, không ít người bắt đầu tự hỏi: "Hay là mình về quê sống cho nhẹ gánh?"
Ý tưởng nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại không đơn giản như tưởng tượng. Trở về quê không phải lúc nào cũng là giải pháp “cứu cánh” cho những khó khăn của cuộc sống nơi phố thị.
Câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình - lời tâm sự của một cô gái đang loay hoay giữa hai lựa chọn, cuối cùng đúc kết lại một nỗi niềm: Với thu nhập chỉ vừa đủ sống, ở Hà Nội hay về quê… thì cũng chẳng khá hơn
Cô chia sẻ rằng, dù đã đi làm nhiều năm tại Hà Nội, nhưng vì mức sống quá cao, tiền kiếm được gần như chỉ đủ để trang trải mỗi ngày. Không phải vì lười biếng hay tiêu xài hoang phí, mà đơn giản là đồng lương không theo kịp giá cả. Đã đôi lần cô nghĩ tới chuyện về quê để tìm sự nhẹ nhàng, bớt áp lực, nhưng khi nhìn vào thực tế thì lại thấy bế tắc hơn
“Quê mình ở Ninh Bình mà giờ đất đai cũng chẳng rẻ hơn Hà Nội là bao. Muốn về quê sống nhưng nghĩ tới việc không đủ tiền mua lấy một mảnh đất ở chính nơi mình sinh ra, lại thấy chạnh lòng. Cảm giác như bị chính quê hương mình từ chối. Ở Hà Nội bao năm vẫn phải sống cảnh thuê trọ, mà giờ về quê cũng không khá khẩm gì hơn. Thật sự không biết nên đi đâu, về đâu. Ở đâu cũng thấy bản thân nhỏ bé và bất lực…” cô viết
MXH