Sau đó, sang thế hệ 8X, với căn hộ tương tự nhưng đã tăng giá lên 1,5 tỷ đồng, thời gian tích lũy rút ngắn nhưng vẫn dài dòng với 22,7 năm. Đến thế hệ 9X – nếu muốn mua một căn hộ trị giá 3 tỷ đồng như hiện nay – họ sẽ cần phấn đấu hơn 25 năm thu nhập mới đủ.
Con số ấy khiến người ta giật mình: có bao nhiêu người trẻ sẵn sàng dành hơn hai thập kỷ để tích cóp mua nhà? Giá nhà tăng mạnh, lãi suất không giảm đủ để kéo khoảng cách đó — khiến giấc mơ an cư bỗng xa vời hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là bài toán tài chính mà còn là vấn đề tâm lý, định hướng sống và kế hoạch tương lai của nhiều gia đình trẻ.
Mà thực tế, không ít bạn trẻ hiện nay đã và đang chọn cách khác: thay vì cố gắng tích lũy đủ để mua nhà, họ tìm đến những tài sản khác — như kiến thức, kỹ năng, tự do, trải nghiệm — để xây dựng giá trị cá nhân dài hạn. Họ chọn sống linh hoạt, thay vì chờ đợi một tương lai quá xa.
Vậy còn bạn? Nếu biết mình sẽ mất hơn 25 năm tích lũy thu nhập để mua nhà, bạn sẽ lựa chọn đứng chờ hay bắt đầu xây dựng giá trị theo cách riêng của mình?