Thế giới có kỳ quan thiên nhiên, còn TP. Vinh (Nghệ An) lại vừa xuất hiện một "kỳ quan" lạ lùng: Ngôi mộ tổ to đùng mọc lên sau một đêm ngay trên mảnh đất đã có bìa đỏ chính chủ.
Câu chuyện "đánh úp tâm linh" đầy kịch tính
Tưởng rằng sau bao năm tích góp, cầm được tấm bằng khoán đất trên tay là có thể kê cao gối mà ngủ, chờ ngày động thổ xây tổ ấm. Thế nhưng, tại khối Mỹ Thượng, phường Hưng Lộc, một gia chủ đã phải nhận cái kết "đắng ngắt".
Chỉ sau một đêm vắng chủ, khu đất trống bỗng dưng trở thành "đất thánh" với một ngôi mộ tổ họ Lê được xây dựng kiên cố, tròn trịa ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Không một lời xin phép, không kèn không trống, ngôi mộ xuất hiện như một sự khẳng định chủ quyền tâm linh, mặc kệ chủ đất đang nắm trong tay đầy đủ giấy tờ pháp lý.
Nhìn vào các bằng chứng thép, chúng ta thấy một sự tương phản nực cười giữa pháp luật và thực tế:
* Chủ sở hữu hợp pháp: Bà Nguyễn Thị Lan Anh.
* Diện tích khu đất: 689,8 m² tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 5.
* Thời hạn sử dụng: Lâu dài, đất ở tại đô thị.
* Ngày cấp bìa: 04/03/2025 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Vinh thực hiện.
Đất đã ra bìa chính chủ từ tháng 3 năm 2025, nhưng đến nay, khi gia chủ chuẩn bị thi công thì lại rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" vì sự xuất hiện của một vật thể không xác định mang tên "mộ tổ".
Ai đi mua đất mà chẳng sợ nhất là mồ mả. Người lao động bình thường phải tích góp 40-55 năm mới mua nổi một mảnh đất giữa thời giá bất động sản leo thang. Ấy vậy mà khi đã danh chính ngôn thuận là chủ đất, họ lại phải đối mặt với kịch bản "mua đất tặng mộ" đầy cay đắng.
Gia chủ đã nhiều lần thiện chí đàm phán với đại diện dòng họ Lê, nhưng kết quả chỉ là sự bất lực. Khi lòng thành không được đáp lại bằng sự thượng tôn pháp luật, nỗi bức xúc của người dân đã lên đến đỉnh điểm.
Người ta thường nói: "Đất có chủ, bìa có tên, sao nỡ mượn danh người khuất để ép kẻ sống vào đường cùng?". Chủ đất còn đang gánh trên vai bao áp lực tài chính, giờ lại phải gánh thêm một "cái cọc" mộ tổ to đùng mọc trái phép trên đất của mình.
Dư luận đang đặt dấu hỏi lớn: Lãnh đạo phường Hưng Lộc liệu có đang "ngồi trên thiên đình" mà không hay biết chuyện hạ giới?. Một công trình mộ tổ quy mô như vậy mọc lên, tại sao chính quyền vẫn chưa vào cuộc quyết liệt để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân?.
Nếu tiền lệ này không được ngăn chặn, liệu ngày mai, bất kỳ mảnh đất sạch nào cũng có thể bị "biến hình" thành di tích dòng họ chỉ sau một đêm? Đã đến lúc các cấp ngành Nghệ An cần vào cuộc làm rõ để "phép nước" thực sự được thực thi, trả lại sự công bằng cho người dân.
Bạn nghĩ sao về hành động "đánh úp tâm linh" này và vai trò của chính quyền địa phương ở đâu trong vụ việc trên?
Nguồn: Dừa Xiêm Bảo Châu