Mình hiện có lương hưu 12 triệu, ngoài ra còn nhận làm bảo dưỡng máy lạnh cho vài công ty, kiếm thêm khoảng 7 triệu mỗi tháng. Mỗi tháng, mình giữ lại 3 triệu để lo xăng xe và ăn sáng, đưa cho vợ 16 triệu lo mọi chi tiêu.
Nhà mình đang ở là nhà của mẹ vợ. Bà yêu cầu mỗi tháng phải đưa 3 triệu “coi như tiền nhà”, nên thực tế vợ chỉ còn 13 triệu để lo ăn uống cho ba người và các khoản điện, nước, mạng… Con trai mình mới đi làm, thu nhập chưa cao, mỗi tháng cũng đưa mẹ 3–4 triệu, nhưng vợ mình giữ lại để dành cho con chứ không tiêu đến.
Sức khỏe vợ mình không tốt, bị thoái hóa cột sống nên mình cũng không muốn cô ấy đi làm thêm. Từ ngày bỏ sạp ở chợ, cô ấy chỉ ở nhà nấu cơm, lo cho cả nhà.
Câu chuyện bắt đầu từ những lần cả nhà đi du lịch Nha Trang. Từ 2021 đến 2023, nhà mình đi Nha Trang 3 lần, lần nào cũng thấy dễ chịu: khí hậu tốt, đồ ăn rẻ, dịch vụ nhiều. Thế là cả nhà bàn nhau: “Hay là chuyển hẳn vào đó sống? Vừa đổi môi trường, vừa thoải mái hơn.” Thêm một lý do nữa là ở nhà mẹ vợ, mỗi khi đưa tiền, bà thường càm ràm “chừng đó sao đủ” và hay nói những câu khiến mình khó chịu.
Thế là hai vợ chồng quyết định năm 2024 sẽ vào Nha Trang ở hẳn. Mình nghỉ hẳn việc ở công ty, định vào đó xin làm bảo vệ khách sạn. Con trai thì tính làm freelancer online. Kế hoạch nghe có vẻ đâu ra đó.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Nhưng khi vào ở thật, mọi thứ khác xa tưởng tượng.
Giá thuê nhà tăng vọt, cò môi giới nhiều, thuê được nhà ổn định khó hơn mình nghĩ. Thức ăn thì chẳng rẻ hơn Hà Nội bao nhiêu, thậm chí hải sản còn đắt hơn vì phải mua ở khu du lịch. Nhà thuê không có nước máy, chỉ có giếng khoan, mà nước vàng và có mùi. Phải mua nước bình lớn để nấu ăn, rửa thực phẩm rất tốn kém. Muốn tìm nhà có nước máy thì giá cao ngất.
Khó khăn nhất là công việc. Mình đi xin làm bảo vệ thì khách sạn chê… giọng Bắc, không nhận. Mua đồ ở chợ cũng hay lúng túng vì người bán nói nhanh, nhiều từ địa phương mình không hiểu, đành phải vào siêu thị cho chắc.
Khí hậu mùa nắng thì khắc nghiệt hơn nhiều so với những ngày du lịch. Ban ngày ra đường phải mặc áo dài tay, khẩu trang, găng tay kín mít. Về đến nhà là mồ hôi ướt đẫm, mệt mỏi.
Sau nửa năm, cả nhà bàn nhau quay lại Hà Nội. Nhưng giờ phải thuê nhà, vì không muốn quay lại ở cùng mẹ vợ. Vấn đề lớn nhất là mình vẫn chưa tìm được việc mới.
Mình chia sẻ câu chuyện này để ai đang nghĩ đến chuyện chuyển hẳn đến một nơi từng du lịch thấy thích thì nên cân nhắc kỹ. Đi chơi vài ngày và sống ở đó lâu dài là hai chuyện rất khác nhau. Với mình, Nha Trang vẫn đẹp, vẫn đáng để ghé nghỉ dưỡng, nhưng để sống lâu dài thì… mình đã tính kỹ, mà vẫn tính sai.