Cách đây 5 năm, khi mới kết hôn, tôi đi làm dành dụm, tiết kiệm được một tỷ đồng. Số tiền không nhiều nhưng tôi vẫn quyết định đổ hết vào mua nhà chung cư cũ ở quận 12, TP HCM, cách chợ Bến Thành khoảng 20 km, diện tích 40 m2. Ngày đó, ai cũng bảo tôi keo kiệt, rằng: "có một tỷ, sao không vay thêm tiền mà mua nhà 2-3 tỷ ở cho sướng, rồi đi làm trả nợ dần".
Nhưng với tôi, cái sướng nhất là không phải vay mượn, nợ nần ai. Vì khi đó, tôi có thể để đầu óc mình thoải mái, chỉ cần chuyên tâm làm việc. Nếu nhà xa quá, tôi có thể cho thuê căn chung cư đó và thuê lại chỗ mới thuận tiện hơn với mình, ít ra tôi cũng đỡ bớt tiền thuê nhà.
Sau đó một năm, tôi có thêm tiền tích lũy, mua được một chiếc xe hơi cũ và nhỏ, giá 230 triệu đồng, để đi lại. Vì chẳng phải vay nợ nên tôi vẫn thoải mái sống, chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì, chẳng sợ "lỡ may công việc không ổn thì lấy tiền đâu trả nợ"?
Sau hai năm tiếp theo, tôi đã gom thêm được một số tiền kha khá, khoảng 700 triệu đồng. Tôi quyết định bán căn nhà cũ đi, được một tỷ đồng (vì là nhà chung cư cũ nên giá bán vẫn tương đương với lúc tôi mua). Ngoài ra, tôi cũng bán xe, được 200 triệu đồng. Cộng tất cả các khoản lại, tôi chốt mua nhà chung cư ở Thủ Đức, cách chợ Bến Thành 7 km, diện tích 65 m2. Mọi thứ ở căn nhà này đều rất phù hợp với gia đình tôi.
Giờ đây, sau một thời gian, tôi lại có tiền để mua ôtô cũ với giá 200 triệu đồng để đi lại. Nhìn chung, cuộc sống của tôi hiện giờ rất thoải mái, không nặng đầu, mà vẫn đầy đủ tiện nghi. Bản thân tôi không phải một chuyên gia kinh tế nên không dám khuyên ai làm gì? Tôi chỉ lấy chính những kinh nghiệm của bản thân mình, những gì mình đã trải qua để chia sẻ, hy vọng sẽ góp thêm một ý kiến hữu ích để các bạn tham khảo.
Tôi còn tính rằng, nếu đủ khả năng, trong tương lai tôi sẽ lại tiếp tục bán nhà, bán xe để mua một căn nhà khác to hơn, đẹp hơn (nếu có nhu cầu).
Nguồn: Vnexpress