Căn hộ thứ 2, là ngay sau 3 hôm không thở được khi không khí Hanoi đạt ngưỡng báo động đỏ, mình vẫn nhớ 10/01 - ngày vía thần tài, làng nước đi mua vàng, còn sếp bắt xe ôm đi đặt cọc. Thế mà là cái nhà mua lắm gian nan vì thủ tục, tận tuần trước mới xong giấy tờ chuyển giao và hôm nay mới chính thức bước vào nhà để tự nhận. Vậy nên cũng là một kỉ niệm để xứng đáng chia vui với mọi người.
Bảo bán căn nhỏ nhưng thực sự tiếc, vì nó là căn nhà đầu tiên mình mua mà ko cần làm thủ tục vay và là nhà mua duy nhất ko liên quan đến làm ăn kinh doanh gì cả. Thôi để Arteco thiết kế lại thành cái tổ chim đẹp để trốn ở đây làm việc khi cần yên tĩnh và mời bạn bè đến nghỉ ngơi.
Ừm thì mua nhà hay xe mình đều tin rằng là cái duyên cả và chọn đơn vị làm nhà cũng thế, nhưng chưa bao giờ vì thế mà ekip mình thả trôi mỗi cơ hội thể hiện năng lực và thiện chí phục vụ khách hàng, có những khách mà chỉ gặp 2 tiếng cafe là chốt hợp đồng lớn với 3 căn nhà và 1 câu nói: "nhân viên anh tìm hiểu hết về em rồi, bọn nó bảo dân chơi như em thì chắc chắn làm ăn tử tế, sòng phẳng" 😃, có những khách hàng mà ekip đã dành rất nhiều thời gian, rất nhiều bản giải trình để thể hiện năng lực - có những khách chốt, có nhiều khách "say no", nhưng team đều thấy rất thoải mái vì đã cố gắng hết sức - đây có lẽ là điều lớn nhất mình học được từ sếp mình - luôn nỗ lực và chân thành thể hiện điều mình làm tốt.
Có một câu được in trên bản kẹp file mỗi hợp đồng được kí mà Arteco chưa bao giờ thay đổi từ khi thành lập: "chúng tôi hiểu bạn có nhiều hơn một sự lựa chọn, cảm ơn vì đã đồng hành cùng Arteco".
Tóm lại là, đôi khi bạn sẽ thấy may mắn (có duyên) mà không hay biết đó thực ra là sự chăm chỉ tích luỹ từ cả một quá trình dài.
Nguồn: Lưu Hoàng Hôn