Nhiều khách đến rồi đi còn không thèm trả giá, khi ấy tiêu chí của mọi người với nhà phố còn nhiều đòi hỏi lắm 😂. Còn nhà em thì ở đấy đang quá thích nên tâm lý bán cũng được mà ko bán cũng chẳng làm sao vợ chồng em cũng mặc kệ, tuỳ duyên.
Thế mà 1 ngày đẹp giời có bà cụ hơn 80 tuổi tự đạp xe đến, phong cách cụ văn minh, tinh anh. Cụ xem nhà em trong có 1 buổi sáng và rồi cụ chốt mua luôn nhanh gọn. Vợ chồng em mới bảo cụ là: “bà ơi bà đi xem nhà bà nên đi xem cùng với con cháu cho cẩn thận và đồng nhất ý kiến bà ạ”.
Bà chỉ nhìn thẳng vào mặt em và nói đúng chất giọng của người Hà Nội thanh lịch mà dứt khoát:
“Các cháu cứ yên tâm, bà vẫn còn minh mẫn, tiền của bà tự chủ, bà tự quyết không phải xin ý kiến ai cũng như con cái”.
Đấy ngay cái khoảnh khắc ấy chính là lúc em thấy được nữ cường nhân là như thế nào, tuổi tác ư, nhan sắc ư, thế hệ ư ??? Đều lu mờ trước khí chất ấy!!! Cho nên các bác ạ, em mong chị em chúng mình đến 80 vẫn sống chất lượng như là cụ nhé 🥰
Nguồn: Hà Cúc