Với hơn 10 năm gắn bó nghề “thần đèn”, ông Hoàng Đình Bách cho rằng căn nhà cần di dời ở Hải Phòng là một công trình đặc biệt, không phải ở góc độ chuyên môn, kỹ thuật, mà ở câu chuyện xây nhầm. Lý do ông nhận lời đưa ngôi nhà về đúng vị trí không chỉ vì công việc, mà còn bởi cảm thông với hoàn cảnh của chủ nhà.
“Sau khi tiếp xúc, tôi thấy vợ chồng ông Hữu thật sự xây nhầm chứ không cố tình. Họ cũng đang khó khăn nên tôi muốn giúp. Ông Hữu cũng không như nhiều lời đồn thổi”, ông nói.
Ông Bách nhận di dời nhà với mức phí 250 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường. Hiện gia đình ông Hữu đã thanh toán cho đội thi công 150 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng sẽ thanh toán theo giai đoạn của công trình.
Cre: Vietnamnet