Nhưng câu chuyện dường như đã bước sang một trang hoàn toàn mới khi người ta mang nguyên lý này áp dụng vào các căn hộ chung cư ở trên cao 🧐
Nhiều người ngơ ngác tự hỏi, một căn hộ nằm chót vót ở tầng 15 hay tầng 20 thì con đường dưới mặt đất "đâm" kiểu gì cho tới? Về mặt lý thuyết vật lý, xe chạy dưới đường làm sao bay thẳng lên ban công nhà bạn để mà tạo ra sát khí⁉️
Tuy nhiên, trong làng bất động sản cao tầng, thuật ngữ "chung cư đường đâm" lại mang một biến thể cực kỳ sáng tạo: đó là những căn hộ nằm ngay cuối hành lang dốc dọc, hoặc cửa chính mở ra đâm thẳng vào miệng hố thang máy, hay ban công nhìn thẳng tắp xuống con đường lớn chạy thẳng vào chân tòa nhà 🔓
👉Đối với góc nhìn phong thủy hiện đại, cửa nhà đâm thẳng ra hành lang hun hút thường bị coi là nơi hứng trọn luồng khí di chuyển quá nhanh, dễ mang lại sự bất an, ồn ào và thiếu riêng tư khi người qua lại cứ vô tư dòm ngó.
Chưa kể, mỗi lần cửa thang máy mở ra đóng vào ngay trước mặt, âm thanh ting-ting quen thuộc cùng tiếng bước chân rầm rập của cư dân lúc cao điểm chẳng khác nào một buổi hòa nhạc không hồi kết. Còn nếu ban công nằm ở góc đâm của con đường bên dưới, ánh đèn pha ô tô soi rọi chói lóa mỗi đêm cùng tiếng còi xe dội ngược lên cũng đủ làm chủ nhà tổn thọ vài năm tuổi thọ.
😬 Thế nhưng, đời không như là mơ và người tính không bằng thị trường tính. Khi giá nhà đất lẫn chung cư tại các đô thị lớn cứ liên tục leo thang, người ta bắt đầu nhìn "căn hộ đường đâm" bằng một con mắt bao dung và chan chứa tình thương hơn hẳn. Lý do cực kỳ đơn giản: giá của chúng luôn "mềm" hơn đáng kể so với các căn góc hay căn view công viên lộng gió.
Trong cuộc chiến sinh tồn giữa "phong thủy" và "ví tiền", không ít người đã vui vẻ chọn phương án nghiêng về thực tế. Họ sẵn sàng rinh về một căn hộ bị gán mác đường đâm với mức chiết khấu hời, rồi dùng số tiền tiết kiệm được để đầu tư vào nội thất, lắp đặt hệ thống cách âm xịn xò hay treo một tấm bình phong nghệ thuật ngay cửa ra vào để "hóa giải".
Suy cho cùng, cái mác "đường đâm" ở chung cư đôi khi chỉ là một cái cớ để người mua ép giá chủ đầu tư hoặc người bán cũ. Trong một thị trường mà không gian sống ngày càng trở nên đắt đỏ, một căn nhà có thiết kế hợp lý, ánh sáng đầy đủ và quan trọng nhất là vừa vặn với túi tiền vẫn luôn là chốn an cư lý tưởng. Bởi lẽ, luồng "sát khí" đáng sợ nhất đối với mỗi gia đình thời nay đôi khi không đến từ con đường ngoài ban công hay cái thang máy trước cửa, mà lại đến từ áp lực nợ nần ngân hàng mỗi khi tới hạn trả lãi hàng tháng =))