Về nhà chỉ cần chạm vân tay, nhập mật khẩu là mở cửa. Khỏi cảnh đứng trước cửa lục túi 5 phút để tìm cái chìa khóa bé tí không biết đã rơi vào xó nào. Nhà có con nhỏ thì mình càng thích. Ít nhất bọn trẻ không phải thích là tự tiện mở cửa chạy ra ngoài.
Nhưng dùng lâu mới rút ra một bài học rất đau: Chìa khóa cơ dự phòng nhất định phải để ngoài nhà.
Hôm trước có bác bị khóa hết pin, mà chìa khóa cơ lại được cất rất cẩn thận… bên trong nhà. Thế là đứng ngoài nhìn cái chìa khóa mà bất lực. Cuối cùng phải gọi thợ tới phá khóa, nghe đâu mất hơn 10 triệu. 🙂
Thế là dự phòng bằng niềm tin.
Thực ra khóa thông minh bây giờ khá ổn. Pin yếu thường có cảnh báo, mình chỉ cần để ý thay định kỳ. Một số loại còn có cách cấp nguồn tạm thời khi hết pin.
Nhưng riêng mình vẫn giữ nguyên nguyên tắc: đã dùng khóa điện tử thì phải có phương án mở cửa khi điện tử dở chứng.
Chìa khóa cơ có thể mang theo người, để trong xe, hoặc gửi một chỗ an toàn bên ngoài nhà. Miễn là lúc cần nó thực sự ở… ngoài cái cửa đang khóa. 😂
Mà cũng đừng nghĩ chỉ hết pin mới có chuyện.
Nhà đứa bạn mình còn dùng loại khóa không có ổ khóa cơ ở bên ngoài. Có hôm trời mưa, nó đi xe về, ngón tay bị ướt rồi vân tay nhận không được.
Quét lần một: không mở.
Lần hai: không mở.
Lần ba: vẫn không.
Lúc đấy đứng ngoài cửa mới thấy công nghệ hiện đại đôi khi cũng có lúc muốn mình… quay về thời kỳ dùng chìa khóa đồng. May nhà nó còn có cửa phụ, chứ không thì chắc tối hôm ấy phải gọi người mang thang đến. 🥲
Nên mình vẫn rất thích khóa thông minh. Tiện thật, an toàn, nhất là nhà có trẻ nhỏ. Nhưng cái gì càng thông minh thì mình càng nên có một phương án thật… ngu mà hiệu quả để phòng lúc nó không thông minh nữa.
Và nhớ nhé: Chìa khóa dự phòng là để cứu mình lúc không vào được nhà.
Nên đừng thông minh đến mức cất nó bên trong chính căn nhà mình đang cần mở. 😂