Ngày xưa mình từng ở chung cư khu Tam Trinh. Hồi ấy thấy khá ổn, căn hộ tiện, xuống nhà có đủ thứ, mỗi tội đường sá xung quanh có đoạn đang làm thì đúng kiểu: bước ra khỏi cửa 5 phút, bước vào nhà nhìn như vừa hoàn thành một ca phụ hồ =)))
Sau đó mình bỏ chung cư cũng khoảng 2 năm. Nhưng đời đúng là có con vào mới hiểu câu “tiện ích là thứ không thể định giá bằng mỗi mét vuông”. Có con nhỏ rồi mới thấy một cái sân chơi tử tế, thang máy không phải chờ 10 phút, hầm xe rộng, bảo vệ làm việc đàng hoàng, dưới nhà có siêu thị, hiệu thuốc, trường học… nó đáng tiền kinh khủng.
Mưa thì không phải bế con chạy từ ô tô vào nhà như chạy giặc. Nắng thì không phải một tay ôm con, một tay xách đồ, miệng chửi thời tiết. Tối xuống có chỗ cho trẻ con chạy. Ốm đau 10 giờ đêm vẫn có chỗ mua thuốc.
Thế nên giờ mình lại muốn hỏi các cao nhân: Giả sử tiền không phải vấn đề, pháp lý rõ ràng, không vướng lùm xùm, BQL không phải tuần nào cũng lên group cư dân “combat”, thì các bác chọn chung cư nào ở Hà Nội để ở lâu dài?
Không cần khoe cái nào sang nhất. Mình quan tâm hơn đến câu “ở có sướng không?”
Đặc biệt muốn nghe cả mặt trái: phí dịch vụ, chỗ đỗ ô tô, BQL, cư dân, tiếng ồn, thang máy, chất lượng xây dựng, tiện ích có thật sự dùng được hay chỉ đẹp trên brochure.
💬 Post này em post trên diễn đàn cũng nhận được nhiều ý kiến lắm, các bác cùng tham khảo và chia sẻ thêm với em nhé:
@Thành_Nguyễn_MỹĐình:
"Nói nhanh cho nó vuông: Tiền không thành vấn đề thì cứ phang Mỹ Đình Pearl hoặc mấy căn góc bên Star Tower. An ninh thì chặt như kho tiền, cư dân đa phần dân trí cao, lịch sự nhẹ nhàng. Nội khu phủ xanh đúng nghĩa chứ không phải xanh trên bản vẽ 3D. Mỗi tội sáng ra đoạn Lê Quang Đạo với Đại Lộ Thăng Long giao nhau hơi ngợp nhẹ tí thôi, còn đâu dịch vụ sống chuẩn chỉ!"
@Hùng_Bia_Hơi:
"Ai thích hoài cổ mà sống thực tế thì ngó thử Hòa Bình Green (Minh Khai) xem. Phí dịch vụ rẻ tới mức vô lý: tầm 3,9k/m², gửi xe ô tô 1tr2/tháng. Xung quanh chợ dân sinh ngợp trời, mua cái gì cũng rẻ. Thiết kế bên trong tường dày, thoáng đãng. Nhưng điểm trừ là kiến trúc hơi dính dáng phong cách 'hoàng gia' kiểu cũ, ai thích hiện đại tối giản nhìn vào là thấy hơi sến. Được cái kinh tế và cực tiện!"
@Quỳnh_Chi_ThanhXuân:
"Tớ đang ở Goldseason 47 Nguyễn Tuân và phải thả tim 5 sao cho quyết định này! Ngày xưa chưa làm đường thì ám ảnh tắc, chứ từ ngày đường Nguyễn Tuân mở rộng thênh thang thì đi lại khỏe hẳn. Trường học, bệnh viện, siêu thị ngay dưới chân. Cư dân trẻ, văn minh. Nhưng nhắc trước là hầm xe giờ cũng hơi căng slot đấy nhé, ai chuyển về nhớ check kỹ khoản đỗ ô tô."
@Bác_Bảo_N05:
"Mấy khu mới quảng cáo sang xịn mịn làm gì, về N05 Hoàng Đạo Thúy mà học tập! Phí dịch vụ tính theo tháng rẻ như cho, không bổ đầu m2 ra thu. Xe ô tô 800k/tháng, nhà có mấy xe BQL cũng cân hết vì hầm nó rộng... mênh mông đúng nghĩa đen! BQL ở đây là do cư dân bầu ra, nắn CĐT như nắn đất sét nên không có chuyện lộn xộn. Mỗi tội nhà xây cũng hơn chục năm rồi, bác nào mua về xác định chi thêm vài trăm triệu decor lại toàn bộ nội thất thì ở tới đời cháu vẫn tốt."
@Tuấn_Đỗ_CarSlot:
"Các ông review gì thì review, tôi phán một câu xanh rờn: Không có SLOT Ô TÔ CAM KẾT trong hầm thì coi như mất 50% độ sướng của chung cư! Mua cái nhà mười mấy tỷ mà tối về phải quẳng xe ngoài bãi đỗ dịch vụ, ngày mưa mặc áo mưa lội bùn đi lấy xe, ngày nắng bước vào cái xe như lò nướng... thì ở nhà đất cho xong. Muốn sướng trọn vẹn cứ nhắm mấy phân khu cao cấp bên Times City (loại có slot đỗ xe cam kết trên hợp đồng) hoặc mấy dự án mới bên Ngoại Giao Đoàn mà chốt!"
@Linh_CổNhuế_GreenStars:
"Ai chê khu Bắc Từ Liêm xa chứ tôi ở Green Stars (234 Phạm Văn Đồng) mê không lối thoát:
-
Phí dịch vụ siêu hạt dẻ: 5k/m².
-
Xe điện sạc thoải mái 90k/tháng.
-
Tiện ích nội khu: Hồ điều hòa to đùng, Thành phố Giao lưu rộng thênh thang cho con chạy bộ.
-
Chợ: Cần rẻ có chợ Cổ Nhuế, cần xịn có Mega Market, VinMart dưới lòng đất.
-
An ninh: Ngay cạnh Bộ Công an, an toàn số 1 Hà Nội!
-
Điểm trừ duy nhất: Đi về đoạn quay đầu chỗ công viên Hòa Bình hơi ức chế tí. Nhưng nhìn sang cái giá giữ nhịp 90tr+/m² hiện tại là hiểu nó đáng tiền cỡ nào!"
@Hà_Xưa_Cũ:
"Tôi lại bị mê cái chất cốt cách của Mandarin Hoàng Minh Giám với mấy tòa 25T, 29T Trung Hòa Nhân Chính. Cũ thì có cũ thật, hành lang không được bóng lộn như Vinhomes, nhưng căn hộ rộng thênh thang (toàn 130 - 160m²), trần cao, không khí lưu thông cực tốt. Cảm giác sống không bị ngột ngạt như mấy chung cư 'tổ ong' dạo gần đây."
@Kiên_Hyundai_HàĐông:
"Ngân sách tốt mà có con nhỏ thì làm căn 3 ngủ bên Hyundai HillState (Hà Đông) đi bác. Chất lượng xây dựng của Hàn Quốc thì khỏi bàn, tường bê tông đúc nguyên khối chống ồn đỉnh cao, con nít chạy nhảy tầng trên tầng dưới chả nghe thấy gì. Bán kính 500m không thiếu thứ gì từ chuyên mầm non đến cấp 3. Mua về đập đi sửa lại nội thất hiện đại là sống tới già."
@Trang_LongBiên_GióMới:
"Thôi các bác ơi, dũng cảm bước qua sông sang Long Biên đi! Trước tôi ở Mỹ Đình với Bạch Mai, nghĩ sang Long Biên xa xôi buồn tẻ. Giờ sang rồi cho tiền cũng không quay lại trung tâm nữa! Nhất là mấy khu đô thị tầm cao cấp bên này: Không khí sạch sẽ, đường xá thênh thang, không tắc đường, trường học quốc tế to đẹp sát nhà. Làm việc bên Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng sang cầu mất đúng 10-15 phút. Sống ở đây thọ thêm mấy tuổi vì đỡ hít khói bụi!"
💡 BÀI HỌC RÚT RA KHI CHỌN CHUNG CƯ HÀ NỘI ĐỂ Ở LÂU DÀI:
1. Yếu tố Chỗ đỗ xe (Parking Slot): Hãy đưa tiêu chí này lên vị trí ƯU TIÊN SỐ 1. Một dự án dù đẹp long lanh nhưng phải gửi xe ngoài trời cách 300m sẽ kéo chất lượng sống của bạn xuống thảm hại.
2. Ban quản lý (BQL) & Ban quản trị (BQT): Chung cư có xuống cấp nhanh hay không, giá trị có giữ được theo thời gian hay không 80% phụ thuộc vào BQL. Hãy hỏi kỹ cư dân cũ về phí dịch vụ, công tác PCCC, và mức độ lắng nghe của BQL trước khi xuống tiền.
3. Diện tích thực sử dụng hơn là vẻ bề ngoài bóng lộn: Những chung cư tái thiết kế hoặc chung cư cũ (xây giai đoạn 2010 - 2016) thường có diện tích tim tường/thông thủy rất rộng rãi, kết cấu bê tông chắc chắn, hành lang thoáng hơn nhiều so với các dự án tối ưu hóa diện tích giai đoạn sau này.