Nhưng mấy tháng gần đây gần như ngày nào nước từ quần áo bên trên cũng nhỏ xuống ban công nhà em. Có hôm em vừa lau sàn xong thì nước từ chăn ga nhỏ tong tong xuống. Có hôm quần áo nhà em đang phơi bên dưới lại dính nước từ đồ nhà trên.
Em nghĩ chắc hàng xóm ko để ý nên sang góp ý rất nhẹ nhàng, chỉ mong nhà trên vắt đồ kỹ hơn hoặc phơi sát vào phía trong ban công để nước không nhỏ xuống dưới. Em cũng chẳng yêu cầu họ không được phơi quần áo, chỉ là đừng để phần ban công nhà mình thành chỗ hứng nước cho nhà dưới. Nhưng hàng xóm lại bảo nước giặt có tí xíu, nhỏ xuống rồi cũng khô, sống chung cư thì khó tránh khỏi mấy chuyện này, để ý quá thành ra mất vui.
Nghe cũng hơi khó xử thật. Một vài giọt nước thì đúng là chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ngày nào cũng có thì lại thành chuyện khác. Mình đi làm về đã mệt, ra ban công lấy đồ mà cứ phải nhìn xem sàn có ướt không thì cũng khá khó chịu. Em càng nghĩ càng thấy ở chung cư, những chuyện tưởng rất nhỏ như phơi quần áo, để đồ ngoài hành lang, giày dép trước cửa hay tiếng ồn... thực ra đều liên quan trực tiếp đến nhau. Nhà mình tiện một chút nhưng lại làm nhà khác bất tiện thì cũng khó nói là không ảnh hưởng.
Hàng xóm sát nhau nên nhịn một chút cho yên cửa yên nhà. Còn em lại nghĩ hòa thuận ko có nghĩa là chuyện gì cũng phải chịu, nhất là những việc hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Các bác ở chung cư gặp trường hợp này sẽ xử lý thế nào ạ? Nếu nhà trên phơi chăn ga khiến nước nhỏ xuống ban công nhà mình mỗi ngày, góp ý nhẹ nhàng mà họ vẫn bảo có tí nước rồi cũng khô, các bác tiếp tục nhắc hay thôi bỏ qua cho đỡ mất lòng?