Đọc bài đó xong mà tui rớt nước mắt vì đồng cảm, hóa ra ngoài kia cũng có đồng âm chịu chung số phận! 🥲 Khác mỗi chỗ bác ấy dính kiếp nạn tắc đường giờ tan tầm, còn tui thì dính ngay kiếp nạn "báo thức sống" giờ đi học.
Tui đang ở tầng 16 của một căn chung cư thuộc dạng khá ok, gọi là cao cấp đàng hoàng chứ có phải nhà cấp 4 lợp tôn đâu. 🏢✨ Thế mà trời ghen tài gái ghen sắc thế nào, ngay dưới chân tòa nhà lại là một ngôi trường học. Ban đầu mua nhà, sale tư vấn nghe bùi tai lắm: "Anh/chị ơi, vị trí đắc địa, view thoáng đãng, gần môi trường giáo dục văn minh!". Ừ thì văn minh thật, nhưng không ai cảnh báo tui về quả âm thanh vòm surround 360 độ cực kỳ sống động mỗi sáng! 🔊💥
Là một đứa chuyên làm việc khuya và đam mê ngủ nướng đến tận trưa, cái giường đối với tui là chân lý cuộc đời. 🛌💤 Nhưng từ ngày chuyển về đây, giấc mơ nướng cháy chiếu của tui đã hoàn toàn phá sản. Tầm 6h30 - 7h sáng, khi tui đang chìm vào giấc ngủ sâu nhất, giai điệu "Tiếng trống trường rộn rã..." bắt đầu vang vọng từ dưới đất lên thẳng tầng 16. Lớp kính cường lực cách âm xịn xò cũng phải gục ngã trước sức mạnh âm thanh của hàng trăm mầm non tương lai! 🧒🎒
Đỉnh điểm ác mộng là những sáng thứ Hai chào cờ, hoặc những ngày trường có sự kiện hát hò, văn nghệ, hội thao... 🎤🎶 Bác nào sống gần trường chắc chắn biết cảnh này! Âm thanh loa đài công suất lớn dội thẳng vào cửa sổ phòng ngủ. Lời thầy cô tổng kết thi đua, tiếng loa hô "Nghiêm! Chào cờ! Chào!", rồi tiếng nhạc tập thể dục giữa giờ... Tất cả hòa quyện thành một bản hòa tấu giục giã, khiến tui dù có trùm 3 lớp chăn, đeo tai chống ồn thì mắt vẫn tự động mở trao tráo. 😳 Mọi kỹ năng ngủ gật bá đạo thời đi học của tui hoàn toàn bất lực trước dàn loa trường bạn!
Nhiều lúc nằm trên tầng 16 nhìn xuống, tui vừa buồn ngủ vừa tự hỏi: Rốt cuộc là tui đang ở nhà mình hay là đang đi trực tuần cho nhà trường vậy trời? 🤷♂️ Mấy em học sinh đi học có điểm danh, còn tui ở trên này cũng thụ động "điểm danh" không thiếu buổi nào. Cứ cái đà này chắc tui thuộc luôn cả bài thể dục phát triển chiều cao và danh sách các em học sinh đạt điểm tốt tuần này quá! 🤸♂️📝
Thế mới nói, đúng là cái gì cũng có giá của nó. Người ta quảng cáo "nhà gần trường học" nghe thì sang, chứ thực tế trải nghiệm rồi mới thấy đúng là sang chấn tâm lý! 🤦♂️ Nhất là với những người hệ tâm linh làm việc đêm, sáng thèm ngủ nướng như tui thì đây đúng là một sự đày đọa ngọt ngào nhưng đầy đau đớn.
Rút kinh nghiệm xương máu từ tui và bác cư dân kia nha mọi người! Ai sắp mua nhà, thuê nhà thì nhớ né mấy khu sát vách trường học ra một chút. Muốn tiện cho con đi học thì cách tầm vài trăm mét đến 1km là đẹp nhất, vừa không lo tắc đường tan tầm, vừa bảo toàn được giấc ngủ ngàn vàng mỗi sáng! 🚫 ngơ ngác mua sát trường rồi lại ngồi trên tầng 16 khóc ròng như tui nhé! 😢👋