Mấy lão dạo này việc làm ăn phập phù, đồng ra đồng vào khó khăn, ngồi đần mặt ra tiếc rẻ: "Đợt sốt đỉnh điểm, biết thế tao bán mọe nó cái nhà này đi. Bán xong lấy vài tỷ gửi tiết kiệm với đi thuê nhà ở, có khi giờ tự do tài chính, sống thong dong cả đời không?"
Nghe mà vừa thương vừa buồn cười! Rõ ràng đợt cuối năm ngoái, lúc thị trường đẩy sóng sốt sình sịch, mấy lão ôm hũ rượu chém gió thành bão, quả quyết như đúng rồi: "Nhà này còn tăng nữa, còn lập đỉnh mới, bán giờ là dại!". Giờ thị trường nó hạ nhiệt, giá sập cái rụp, rao cắt lỗ sâu hoắm mà mòn mỏi chả thấy ma nào buồn hỏi thăm.
Nói thật với anh em, cái ranh giới giữa "Tự do tài chính" và "Trắng tay đu đỉnh" nó mỏng mong như tờ giấy. Thấy giá tăng thì tham, muốn ăn trọn cả sóng. Nhưng đến lúc thị trường nó đảo chiều thì chạy không kịp ngáp, ôm một đống gạch đá mà thanh khoản bằng không, tiền mặt thì thiếu.
Trong khi mấy lão ngồi thở than, em chỉ biết tủm tỉm cười thầm. Vì sao? Vì em đã nhẹ nhàng "sút" mọe nó căn hộ từ hồi tháng 6 năm ngoái - đúng lúc đỉnh sóng đẹp long lanh!
Và cú chốt hạ buồn cười nhất đời là gì anh em biết không? Bán xong, em cầm một cục tiền mặt dày cộp trong tay, rồi quay lại THUÊ LẠI CHÍNH CĂN NHÀ CỦA MÌNH từ tay vị đại gia "đầu cơ" vừa mua lại!
Bây giờ:
-
Nhà mình vẫn ở, góc quen thuộc, chả phải chuyển đi đâu cho mệt xác.
-
Tiền bán nhà rung đùi cất két, thong thả đợi thị trường sập sâu gom lại tài sản giá rẻ, hoặc thích thì làm khoản tiết kiệm ăn lãi khỏe ru.
-
Mỗi tháng trả tiền thuê nhà nhẹ hều, trong khi bác chủ mới thì đang méo mặt gánh lãi vay hoặc ôm cục tiền chết dí một chỗ!
Nói thế để anh em thấy, đi đầu tư bớt tham cái ngọn đi. Ăn khúc giữa ngon lành là phải biết nhảy tàu. Nhìn ra cơ hội để thoát hàng lúc người ta đang hăng máu nhất, đấy mới là sự khác biệt giữa người có trải nghiệm và người chỉ giỏi "chém gió trên bàn nhậu".
Gánh nặng tài sản lúc thị trường đóng băng nó mệt lắm. Thà làm người đi thuê nhà mà trong túi có vài tỷ, còn hơn làm "chủ nhà" trên giấy mà đêm nằm vắt tay lên trán lo cơm áo gạo tiền!
Anh em trong hội dạo này thế nào rồi? Đã kịp "chuồn" chưa hay vẫn đang gồng lỗ chờ sóng mới? Thả nhẹ cái comment chém gió chơi!