Mac Dinh Cuong

Mac Dinh Cuong

Mua được 1 căn nhà, mất một đời hậm hực

Trong nhóm mình, có ai đã trải qua biến động kinh tế những năm 2008-2010-2012 và 2014 chưa?

- Năm 2008 lạm phát kỷ lục, đồng tiền mất giá, cả xã hội lên cơn sốt, lãi vay ngân hàng tăng vọt từng ngày.

- Năm 2010, kinh tế suy thoái trầm trọng, nhưng nhà đất Hà Nội lại nóng ran, giá tăng như thổi (do công bố Quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 - quy hoạch này vẫn áp dụng đến hiện tại, nhiều công trình đã triển khai, ví dụ vàng đai 3, vành đai 3,5 nhưng nhiều công trình sau 15 năm vẫn còn trên giấy, ví dụ trục Thăng Long Hoàng Quốc Việt - Sơn Tây - Ba Vì). Năm đó, người Hà Nội rầm rầm từng đoàn đi ra mạn Hoài Đức, Thạch Thất, Hòa Lạc… nghiêng ngó đất. Nhiều người đu đỉnh, mãi đến năm 2021 mới thoát được hàng.

Trong nội thành, giá chung cư cũng tăng theo tuần. Nguyên nhân là Hà Nội lần đầu công bố Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 và Hà Tây sau 3 năm sáp nhập vào Hà Nội. Đất chỉ sốt mạn phía Tây, còn mạn Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì vẫn băng, không ai nghiêng ngó.

- Nhưng chỉ sốt được khoảng 5-6 tháng thì đất đai Hà Nội đột ngột đóng băng (âm 18 độ C). Đỉnh điểm của băng là năm 2011-2012, đất cỏ mọc không ai buồn ngó.

*Mình có 2 cậu em. Một cậu năm 2010, giá chung cư HN tăng từng ngày sốc. Hai vợ chồng cậu mất ăn mất ngủ, không chịu được nhiệt, sợ còn tăng thêm, nên phải vay ngân hàng, đắp điếm mua 1 cái chung cư ở khu vực Ngã Tư Sở - Tây Sơn, với giá kỷ lục hồi đó là 40tr đồng/m2. Cả công ty nghe lạnh gáy. Nhưng mua xong 3 tháng sau thì đóng băng, giá rớt thảm bại, còn hơn 20tr/m. Mình đi cafe ở đâu cũng gặp anh em bàn tán, xì xào,

rằng vợ chồng thằng Y con X mới gọi là khốn khổ, lúc đỉnh điểm thì mua nhà, giờ bán không ai mua lại, vì người ta đều nghĩ giá còn xuống nữa, với lại có phải ai cũng có tiền để mua đâu. Cậu em buồn lắm, dù không ai nói ra, nhưng đến công ty ai cũng bóng gió là xui, là dại. Chẳng ai chê bai gì cả, nhưng tự trong tâm thấy xấu hổ, vì tự nhiên đi đú đởn, tiền đã không có lại mua căn nhà mà tính ra giá mua bằng 2 căn của người ta.

Cậu em thứ 2, bán ruộng đất ở quê lên mạn Hà Đông mua 1 mảnh đất. Hồi năm 2007-2008 giá khu này chỉ chỉ 6-7 triệu đồng/m2. Nhưng đến năm 2010, đúng đợt sốt đất, giá tăng lên 10 rồi 12tr đ/m, khoảng tháng 5-2010 thì tăng lên 35 tr/m. Cậu em chốt hợp đồng đúng lúc 35tr, môi giới ai cũng doạ giá còn lên nữa, làng bên đã lên 50-60tr đ/m rồi. Nhưng ai đâu ngờ, đến khoảng tháng 9, tháng 10-2010 thì băng giá bắt đầu ập đến. Chung cư nội thành 35-40 rớt lại 20. Đất ngoại thành 35 rớt dần về 17. Đáy giá đất ngoại thành là năm 2013-2014, chỗ giá 35 chỉ còn 12. Mình may mắn mua được 1 mảnh giá 12.5

Mức giá này gần như đóng băng đến tận năm 2016-2017, đến tận năm 2020 covid mới dần nhích lên. Đến năm 2021 mới bắt đầu vào cơn sốt mới.

Cậu em rất buồn. Mua 1 mảnh đất mà bằng 3 mảnh người ta chỉ 2-3 năm sau đó. Mua xong, xây tạm ngôi nhà để ở. Mà càng ở lại càng buồn. Sau cậu phải bán đi để bắn xới sang khu khác.

Mình đảm bảo với mọi người, bây giờ dù giá đất có như thế nào thì với hai cậu em mà mình biết, cũng chẳng bao giờ buồn quan tâm nữa. Có khi là tởn đến già luôn.

Thật sự. Mua được ngôi nhà mảnh đất phải khoan khoái mới ở được. Chứ mua xong mà phải xót xa hậm hực, cả đời cứ đeo đẳng cái nỗi buồn trong lòng, thì tâm trạng nào để làm ăn kinh tế, cảm hứng nào để mời anh em bạn bè đến thăm thú, chúc tụng. Cho nên, lời khuyên cho những ai chưa có nhà có đất, là đừng nóng vội, cứ tham khảo, lấy nỗi đau của những người đã thất bại để làm bài học. Mình nghe nói, có nhiều gia đình, vck li tán, bỏ nhau chỉ vì những quyết định sai lầm trong cuộc sống.

Mua được 1 căn nhà, mất một đời hậm hực  - Ảnh 1

Đất có tăng thì có giảm. Không phải ai cũng sẵn tiền. Vật chất trong xã hội là có giới hạn.

Trong cuộc đời mình đã từng chứng kiến những lần sốt đất Hà Nội như sau:

*2003 sốt ảo Hà Nội sau đó đóng băng, kẹt hàng

*2010 sốt ảo Hà Nội sau đó đóng băng, kẹt hàng

*2021 sốt ảo cả nước trong 5-7 tháng rồi đóng băng đến bây giờ (ngoại trừ Hà Nội)

Sau các cơn sốt này, khoảng 2-3-4 năm sau, giá đất đều rơi về đáy. Có năm giảm tới 60-70% chứ không phải 50%

Lúc nhà đất đóng băng, mua rất sướng.

Vấn đề là thường ít ai còn giữ được tiền đến lúc giá nó về tới đáy

*)Một chia sẻ của Fber Nguyễn Phương về câu chuyện mua, xin phép share cùng diễn đàn

0

Bình luận

Từ bỏ ý định mua nhà

Em năm nay sắp 33, sau bao năm cố gắng nỗ lực thì em cảm thấy giấc mơ an cư đã vuột khỏi tầm tay. Xem thêm

Em nhớ tầm 2 năm trước khảo giá nhà là có hơn 1 tỷ mua được căn hộ hoặc nhà trong phố ưng ý, hồi ấy em có 700tr. Đến lúc em có 1 tỷ thì mấy căn ấy tăng lên 3 tỷ. Rồi năm nay có gần 2 tỷ, thì giá những căn nhà như vậy nhảy lên 4-5 tỷ.

Em suy đi tính lại, cuộc đời có mấy. Nếu có nhà, có con thì tốt, còn không có thì ta cứ sống khỏe sống vui là được. Chắc sẽ có bác khuyên vay thêm, liều đi để còn có nhà...

Nhưng em nghĩ, giờ mà vay thì 1 là sẽ chấp nhận vay tầm 2 tỷ trở lên mới có căn gọi là cũng ưng ưng, nhưng khoản nợ quá lớn chắc cũng mất ăn mất ngủ, em lại dễ stress tiêu cực nên lo quá thế nào cũng mang bệnh. 2 là vay ít, tầm 1 tỷ để ở 1 căn lụp xụp hoặc siêu bé, thế thì thôi cứ ở với bố mẹ có khi còn sướng và thoải mái hơn. Em giờ chưa con cái nhưng cứ để mọi thứ tự nhiên, nếu có con khó quá thì thôi coi như các cụ thấy tài chính chưa ổn nên chưa muốn con đến.

Em chia sẻ thế thôi ạ.

Từ bỏ ý định mua nhà - 1

Bán đất quê, về Hà Nội mua nhà cho con

“Bố mẹ em trước cũng mua được mấy mảnh 200, 300tr ở Vĩnh Phúc. Đợt rồi bán được hơn 3 tỉ để gom tiền mua chung cư Hà Nội” Xem thêm
Bán đất quê, về Hà Nội mua nhà cho con - 1

Sun Elite City: Sống bên Vịnh di sản

Trên thế giới, nhìn từ bến cảng Địa Trung Hải đến các vịnh xanh Dubai hay Miami (Mỹ), con người ngày càng có xu hướng “living by the bay” (sống bên vịnh). Tại Việt Nam, Bãi Cháy với lợi thế sát Vịnh Hạ Long trở thành tọa độ sống đáng khao khát. Xem thêm
Sun Elite City: Sống bên Vịnh di sản - 1

Lý giải sức hút đầu tư của vùng đất “tứ thủy triều quy, tứ thú tụ”

Người Khánh Hòa gọi đây là vùng đất “tứ thủy triều quy, tứ thú tụ”. Và có lẽ chính nhờ địa thế độc đáo ấy đã hun đúc nên một Nha Trang vừa an lành vừa phồn vinh, khi những giá trị thiên nhiên, văn hóa, con người được hòa quyện và chắp cánh bởi chiến lược quy hoạch, đầu tư bài bản. Xem thêm
Lý giải sức hút đầu tư của vùng đất “tứ thủy triều quy, tứ thú tụ” - 1

🌸 Mê Linh: Xã đầu tiên trong cả nước phê duyệt quy hoạch 1/500 cho khu đô thị cao cấp quy mô 205 ha

Tin vui cho khu vực phía Bắc Thủ đô: Xã Đại Thịnh, Thanh Lâm (Mê Linh, Hà Nội) chính thức trở thành xã đầu tiên trong cả nước được phê duyệt quy hoạch 1/500 cho dự án khu đô thị cao cấp quy mô 205 héc-ta – Sun Group Mê Linh. Xem thêm
🌸 Mê Linh: Xã đầu tiên trong cả nước phê duyệt quy hoạch 1/500 cho khu đô thị cao cấp quy mô 205 ha - 1

Luật sư Nguyễn Đỉnh: Hiểu đúng về ưu tiên mua nhà ở xã hội với nam giới không vợ, có 02 con

Dự thảo Luật Dân số đã được Chính phủ trình ra Quốc hội xem xét, trong đó có quy định nổi bật: ư𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒎𝒖𝒂 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒉𝒖𝒆̂ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒐̛̉ 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒄𝒐́ 02 𝒄𝒐𝒏 đ𝒆̉ 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒗𝒐̛̣ 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒗𝒐̛̣ đ𝒂̃ 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕; đây là 1 trường hợp ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội theo chính sách của nhà nước về nhà ở (cùng với trường hợp tương tự là phụ nữ sinh đủ 02 con). Xem thêm
Luật sư Nguyễn Đỉnh: Hiểu đúng về ưu tiên mua nhà ở xã hội với nam giới không vợ, có 02 con  - 1

Bên trong không gian sống triệu đô của những biểu tượng huyền thoại thế giới

Năm 1935, trong căn phòng hạng sang có cửa sổ nhìn xuống quảng trường Place Vendôme lấp lánh ánh đèn, Gabrielle Coco Chanel đặt chiếc vali xuống sảnh khách sạn Ritz và bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Xem thêm
Bên trong không gian sống triệu đô của những biểu tượng huyền thoại thế giới - 1

Sun NeO City: Đô thị đáng sống giữa lòng “Đà Nẵng mới”

Bên những dòng sông thơ mộng phía Nam Đà Nẵng, Sun NeO City đang định hình diện mạo một cộng đồng văn minh, nơi con người, thiên nhiên và tiện ích sống cùng hòa quyện trong bức tranh quy hoạch đô thị hiện đại. Xem thêm
Sun NeO City: Đô thị đáng sống giữa lòng “Đà Nẵng mới” - 1

Hà Nội: Lượng căn hộ chào bán giá trên 120 triệu đồng/m2 cao kỷ lục

Thông tin từ CBRE cho thấy, trong quý III, hơn 2.000 căn hộ mở bán có giá trên 120 triệu đồng/m2. Các dự án mở bán mới phân bổ tại các khu vực có kết nối tốt như Tây Hồ, Cầu Giấy và Long Biên. Xem thêm
Hà Nội: Lượng căn hộ chào bán giá trên 120 triệu đồng/m2 cao kỷ lục  - 1

WTA châu Á – Thái Bình Dương vinh danh Vũng Tàu là Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á 2025”

Trong khuôn khổ lễ trao giải World Travel Awards (WTA) châu Á - châu Đại Dương lần thứ 32 vừa diễn ra tại Hong Kong, Vũng Tàu (TP. HCM) đã xuất sắc đạt giải thưởng danh giá Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á 2025, đánh dấu mốc son quan trọng trong hành trình phát triển du lịch của vùng biển xinh đẹp này. Xem thêm
WTA châu Á – Thái Bình Dương vinh danh Vũng Tàu là Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á 2025” - 1

🚨 Ngân hàng Nhà nước ra lệnh "thắt van tín dụng", tạm dừng cho vay đặt cọc mua bất động sản

Một thông tin gây chú ý toàn thị trường vừa được công bố: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng tạm dừng cấp tín dụng cho hoạt động đặt cọc, giữ chỗ, góp vốn… liên quan đến mua bán bất động sản. Xem thêm
🚨 Ngân hàng Nhà nước ra lệnh "thắt van tín dụng", tạm dừng cho vay đặt cọc mua bất động sản - 1

Không có nhà để ở, cũng không có vàng để bán thì có thất bại không?

Tôi không xem đây là “so sánh lời lỗ”, mà là minh chứng cho một giai đoạn đặc biệt của kinh tế, khi vàng tăng vượt xa tưởng tượng của nhiều người. Xem thêm
Không có nhà để ở, cũng không có vàng để bán thì có thất bại không? - 1

Đừng chia hết tài sản cho con khi mình còn sống

Ba tôi có 10 người con và hơn 15 mẫu đất. Suốt mấy chục năm, ông âm thầm chia cho từng người, sang tên rõ ràng, ai cũng có phần. Nhưng đến khi gần 80, ông lại khiến cả nhà bất ngờ phần đất cuối cùng không chia cho ai, mà tách riêng làm phần thứ 11 để cho chính ba và mẹ, cùng với 3 mẫu đất nhà thờ. Xem thêm
Đừng chia hết tài sản cho con khi mình còn sống - 1

🎯 Làm sổ đỏ trước 31.12.2025, cơ hội tiết kiệm khối tiền cho người có đất!

Các ông tin tôi đi, đây là một thông tin “đắt giá” mà ai đang sở hữu đất, hay chuẩn bị mua đất, đều nên biết. Xem thêm
🎯 Làm sổ đỏ trước 31.12.2025, cơ hội tiết kiệm khối tiền cho người có đất! - 1

Tôi chính thức… từ bỏ giấc mơ mua nhà. 😔

Không phải vì tôi lười, cũng chẳng phải vì tôi không cố. Chỉ là sau 10 năm đi làm, 5 năm tích cóp, tôi nhận ra cái gọi là “an cư” ở thành phố này, với một người đi làm bình thường như tôi, có lẽ mãi chỉ là một giấc mơ biết đi. Xem thêm

Xây sửa nhà đừng để một phút lơ là trở thành tai nạn cả đời 😔

Hôm qua em đọc được tin mà thật sự ám ảnh: ngay đầu ngõ Văn Chương – Tôn Đức Thắng, một ngôi nhà đang sửa chữa, che chắn tạm bợ, trong lúc thi công lại để mảng bê tông rơi trúng người đi đường, khiến người đó phải nhập viện cấp cứu. Ngay giữa khu dân cư đông nghẹt xe, chỉ một sơ suất nhỏ mà hậu quả quá lớn. Xem thêm
Xây sửa nhà đừng để một phút lơ là trở thành tai nạn cả đời 😔 - 1

Căn hộ thì không thiếu, chỉ thiếu những căn “vừa túi tiền” thôi anh em ạ

Dạo này lướt Facebook, TikTok đâu đâu cũng thấy quảng cáo dự án mới, nào là “siêu phẩm khu Đông”, “tâm điểm thịnh vượng”, “nâng tầm phong cách sống” nghe thôi đã thấy... sang chảnh rồi. Và đúng là sang thật! Xem thêm
Căn hộ thì không thiếu, chỉ thiếu những căn “vừa túi tiền” thôi anh em ạ  - 1

Tôi chỉ mua nhà đã xây, đã có sổ, đã có dân, đã có tiện ích

Tôi không mua đất giấy, không mua bản vẽ, không mua lời hứa. Xem thêm

Tôi chỉ mua nhà thật – có sổ hồng, có cư dân ở, có tiện ích vận hành hàng ngày.

Vì chỉ khi có dân ở thật, ta mới biết khu đó sống được hay không:

ban đêm có đèn sáng, có trẻ con chơi, có hàng xóm chào nhau, có bảo vệ trực cổng, có siêu thị mini mở cửa.

Chỉ khi có tiện ích thật – hồ bơi, gym, quán cà phê, công viên – thì cuộc sống mới trọn vẹn, chứ không phải tấm banner treo trên hàng rào công trường.

Tôi không muốn “đầu tư giấc mơ”, tôi muốn sống trong thực tế.

Một căn nhà, với cộng đồng đã hình thành, là tài sản thật – vì nó đã chứng minh giá trị của mình qua thời gian và con người.

Thị trường có thể lên xuống, nhưng khu đã có dân + tiện ích thật thì không bao giờ mất giá trị sống.

Vì cuối cùng, tôi không tìm kiếm lợi nhuận trên giấy – tôi tìm kiếm cuộc sống có người, có hơi thở, có hạnh phúc.

Tôi chỉ mua nhà đã xây, đã có sổ, đã có dân, đã có tiện ích  - 1

Shophouse ven biển: Từ “ngôi sao đầu tư” giai đoạn 2017 - 2019 bước ngoặt tái định vị hoặc bị bỏ lại

Từng là “ngôi sao đầu tư” rực rỡ giai đoạn 2017–2019, shophouse ven biển giờ đang đi qua thời kỳ trầm lắng. Từ Phú Quốc đến Nha Trang, hàng loạt dãy phố từng sôi động giờ im lìm – như những “phố ma” bên bờ cát trắng. Xem thêm
Shophouse ven biển: Từ “ngôi sao đầu tư” giai đoạn 2017 - 2019 bước ngoặt tái định vị hoặc bị bỏ lại  - 1

𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐯𝐞̂̀ ư𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐨̛̉ 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐨̛̣, 𝐜𝐨́ 𝟎𝟐 𝐜𝐨𝐧?

Dự thảo Luật Dân số đã được Chính phủ trình ra Quốc hội xem xét, trong đó có quy định nổi bật: ư𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒎𝒖𝒂 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒉𝒖𝒆̂ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒐̛̉ 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒄𝒐́ 02 𝒄𝒐𝒏 đ𝒆̉ 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒗𝒐̛̣ 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒗𝒐̛̣ đ𝒂̃ 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕; đây là 1 trường hợp ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội theo chính sách của nhà nước về nhà ở (cùng với trường hợp tương tự là phụ nữ sinh đủ 02 con). Xem thêm
𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐯𝐞̂̀ ư𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐨̛̉ 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐨̛̣, 𝐜𝐨́ 𝟎𝟐 𝐜𝐨𝐧? - 1

Đặt ban thờ có cần xem hướng không?

Mọi người cứ hay có câu không được hướng nhà thì xoay hướng ban thờ, ngày xưa 25 tuổi mua ngôi nhà đầu tiên nợ 95%, mình chẳng biết gì thì cũng nghĩ như vậy. Nhưng mọi người hãy tỉnh táo phân tích kỹ cùng mình để không bị mê tín nhé: Xem thêm
Đặt ban thờ có cần xem hướng không? - 1

Người giàu mua nhà để đầu tư, người trẻ mua để… đầu hàng

Chỉ mong một ngày, khi giá nhà không còn leo nhanh hơn lạm phát, chúng ta có thể mua nhà không phải vì sợ trễ chuyến tàu, mà vì thật sự muốn dừng lại. Xem thêm
Người giàu mua nhà để đầu tư, người trẻ mua để… đầu hàng - 1

Thuê nhà như hẹn hò: mới đầu thấy hợp, ở lâu thấy sai người

Thuê nhà là bài học trưởng thành đắt giá nhất của người lớn: không phải lúc nào có tiền cũng tìm được chỗ ở tử tế, và không phải chủ nhà nào cũng đáng sợ như lời đồn.Cũng như trong tình yêu, muốn sống yên ổn, chỉ cần hai bên cùng có tâm và tường cách âm. Xem thêm
Thuê nhà như hẹn hò: mới đầu thấy hợp, ở lâu thấy sai người - 1

Hy hữu: “hàng xóm” cố tình lấn chiếm đất nhưng nhất quyết không chịu bồi thường và cũng không tháo dỡ, trả lại phần đất lấn chiếm theo phán quyết của tòa án

Gia đình ông N,V,H, cho biết gia đình ông đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi “hàng xóm” cố tình lấn chiếm đất nhưng nhất quyết không chịu bồi thường và cũng không tháo dỡ, trả lại phần đất lấn chiếm dù bản án đã có hiệu lực pháp luật. Xem thêm
Hy hữu: “hàng xóm” cố tình lấn chiếm đất nhưng nhất quyết không chịu bồi thường và cũng không tháo dỡ, trả lại phần đất lấn chiếm theo phán quyết của tòa án - 1

“Đặt cọc cũng phải vay” - Ngân hàng nhà nước siết chặt, dân đầu tư bất động sản đứng ngồi không yên

Em vừa đọc được tin này mà phải thốt lên: “Ôi thôi, thời vay tiền đặt cọc nhà đất chắc sắp hết thật rồi các bác ạ!”. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (quản lý TP.HCM và Đồng Nai) vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng cấp tín dụng cho các khoản vay để thanh toán tiền đặt cọc bất động sản. Xem thêm
“Đặt cọc cũng phải vay” - Ngân hàng nhà nước siết chặt, dân đầu tư bất động sản đứng ngồi không yên  - 1

ĐẤT NÔNG THÔN LẬP KỶ LỤC VỀ GIÁ, LÔ CAO NHẤT GẦN 4,5 TỶ ĐỒNG

Ông Tưởng Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Tam Đồng (Nghệ An) cho biết 50/52 lô đất vùng quy hoạch Trộ Vừ đã được đấu giá thành công vào ngày 17/10. Xem thêm
ĐẤT NÔNG THÔN LẬP KỶ LỤC VỀ GIÁ, LÔ CAO NHẤT GẦN 4,5 TỶ ĐỒNG  - 1

Vợ theo khoá học làm giàu, chồng nghĩ nát óc cách giấu tiền và sổ đỏ

Tôi bực mình gắt: “Em dẹp cái khóa học vớ vẩn đó đi, chẳng ai giàu mà rảnh đi dạy người khác cả. Đừng cả tin quá lại tiền mất tật mang”. Xem thêm
Vợ theo khoá học làm giàu, chồng nghĩ nát óc cách giấu tiền và sổ đỏ  - 1

Tưởng xem nhà nhiều lần là chắc ăn, ai ngờ vẫn dính bẫy của chủ nhà và môi giới 😩

Thật lòng, em từng nghĩ xem nhà nhiều lần là chắc ăn lắm rồi các bác ạ. Mỗi lần đi xem, em còn thấy mình cẩn thận kinh khủng: chụp ảnh, quay video, hỏi han đủ thứ. Ấy thế mà cuối cùng vẫn dính bẫy. Mà khổ cái, những cái “bẫy” đó lại không nằm ở những thứ mình nghĩ mới cay chứ. Xem thêm
Tưởng xem nhà nhiều lần là chắc ăn, ai ngờ vẫn dính bẫy của chủ nhà và môi giới 😩  - 1

“Không ai muốn giá nhà giảm”… trừ người mua nhà 😮‍💨

Tôi vừa đọc một bài phân tích mà thấy đúng kiểu “chạm đúng tim đen” của thị trường hiện nay, cái câu “Không ai muốn giá nhà giảm” nghe qua tưởng đùa, mà thật ra nó là bản tóm tắt hoàn hảo nhất cho mối quan hệ rối rắm giữa ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản. Xem thêm
“Không ai muốn giá nhà giảm”… trừ người mua nhà 😮‍💨  - 1
Thông báo
vừa bình luận bài viết