Mấy ngày nay lướt mạng thấy dân tình rần rần quả video hai hộ dân ở Bắc Ninh xiếc chổi, chửi nhau tung trời chỉ vì cái tội nhà này mở cửa sổ hướng sang phần đất nhà kia mà tôi buồn cười ghê. Một bên thì cầm chổi quật bành bạnh vào cánh cửa như đang tập thể dục buổi sáng, một bên thì hì hụi dựng tôn, che chắn như đang gia cố lô cốt thời chiến. Nghĩ nó chán cái tình làng nghĩa xóm, nhưng xét về độ riêng tư thì đúng là điên máu thật sự 🙂🙂🙂
Mà cái bài ca mở cửa sổ hít khí trời, xin tí gió tự nhiên của nhà bên cạnh nhưng thực chất là nhìn được thẳng luôn xem nhà hàng xóm hôm nay ăn món gì, vợ chồng người ta có lục đục hay đang làm trò gì mờ ám vốn là đặc sản của mấy khu dân cư san sát nhau rồi. Mất cả không gian sống của người ta!!!
Nhiều ông cứ xây nhà là nghĩ đất của mình thì mình thích đục đẽo thế nào là quyền của mình, xong đến lúc bị người ta tế lên thì lại bảo hàng xóm sống keo kiệt, có cái cửa sổ cũng soi mói. Xin lỗi chứ theo quy định của pháp luật hiện hành rõ mồn một ra đấy, nếu công trình xây sát ranh giới hoặc có khoảng cách dưới 2 mét với nhà bên cạnh thì cấm có được mở cửa đi, cửa sổ hay mấy cái ô nhìn trực tiếp sang nhé. Chỉ khi nào ông giàu, ông chừa ra được khoảng cách rộng rãi theo quy định thì mới có tư cách bố trí cửa lấy sáng với thông gió. Chứ còn kiểu xây hết đất, mượn khoảng không nhà người ta để thỏa mãn cái sự thông thoáng của nhà mình thì ăn chổi vào mặt cũng không oan đâu 😵💫😵💫😵💫
Nói thẳng ra, đi tôi chứng kiến đầy quả kèo tranh chấp dân sự cười ra nước mắt mà nguồn cơn cũng chỉ từ mấy cái chi tiết như quả ban công thò sang một tí, cái mái che mưa nhỏ nước thong thả sang sân nhà người ta, hay đỉnh cao chính là quả cửa sổ nhìn thẳng vào không gian riêng tư thế này.
Khi quyền riêng tư của người ta bị xâm phạm, ngày nào ngủ dậy cũng có cảm giác như đang tham gia chương trình truyền hình thực tế Big Brother có camera giấu kín theo dõi 24/7 thì mâu thuẫn nó phát sinh là điều tất yếu.
Từ cái vụ việc đang hot rần rần trên mạng xã hội kia, đây cũng là bài học xương máu cho các ông các bà chuẩn bị thiết kế hay cải tạo nhà ở, làm ơn bớt cái thói khôn lỏi, tìm hiểu kỹ quy định xây dựng đi chứ đừng để đến lúc xây xong lại phải ngồi thi triển võ công chổi pháp với hàng xóm thì nhục nhã lắm.
Chứ đặt địa vị là tôi, tầm này mà có quả cửa sổ nhà bên cạnh nhìn thẳng vào chỗ sinh hoạt của gia đình mình thì tôi không chỉ dựng tôn đâu, tôi bật nhạc đám ma 24/7 hoặc treo luôn quả gương chiếu yêu to bằng cái mâm hướng thẳng sang cho biết thế nào là lễ độ. Anh em dạo này xây sửa nhà có ai thèm khát tí gió trời mà đang phải đấu trí, đấu khẩu với hàng xóm kiểu này không, vào chia sẻ tí kinh nghiệm sinh tồn phát nào! 😮💨