UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phát triển tổ hợp chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng và khu giết mổ, chế biến thực phẩm đa chức năng trên địa bàn thành phố, đồng nghĩa với việc heo Thủ đô sắp được nâng tầm lên một tầm cao mới theo đúng nghĩa đen 👍
Theo thông tin bên lề, mô hình chấn động này do Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đề xuất, với mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng kết hợp nông nghiệp tuần hoàn với quy mô lên tới khoảng 220ha tại xã Bất Bạt, huyện Ba Vì.
Mô hình này được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại từ con giống đến lợn thương phẩm, mà theo lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp đánh giá thì so với chăn nuôi truyền thống, kiểu “heo ở chung cư” này sẽ giúp tiết kiệm quỹ đất, giảm chi phí thức ăn, nhân công, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Để bảo đảm việc nghiên cứu và đầu tư phù hợp với quy hoạch cũng như quy định của pháp luật, UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, đồng thời rà soát, đánh giá toàn diện về sự phù hợp của mô hình chăn nuôi công nghệ cao theo công trình nhiều tầng này với các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất, môi trường và an toàn sinh học.
Nghĩ mà nó vừa hài hước vừa chạnh lòng giùm cho cái thân tôi, người còn đang phải đi thuê trọ trầy trật mà các cư dân bốn chân đã rục rịch chuẩn bị hồ sơ lên chung cư cao cấp cao tầng với công nghệ khép kín hiện đại, nên thôi thì đành tự nhủ cố gắng cày cuốc tiếp, hy vọng sau này dự án thành công giúp thịt heo ngon bổ rẻ để mình có sức mà tích lũy mua nhà cho bằng bạn bằng heo 😂😂😂
Vượt qua những tràng cười ban đầu về việc heo có nhà lầu trước người, chúng ta cũng nên thực sự nghiêm túc kỳ vọng vào những giá trị "khủng" mà mô hình nông nghiệp công nghệ cao kiểu này có thể mang lại. Hãy tưởng tượng, một tổ hợp chăn nuôi – giết mổ khép kín 220ha tại Ba Vì không chỉ là "căn hộ hạng sang" cho hàng vạn chú lợn, mà còn là một nhà máy xanh, một vòng tuần hoàn sinh học hoàn hảo. Kỳ vọng lớn nhất là nó sẽ xóa bỏ hoàn toàn định kiến về mùi hôi, ô nhiễm từ các trang trại truyền thống. Nhờ công nghệ hiện đại, chất thải sẽ được xử lý tối ưu để trở thành phân bón, biogas, quay lại phục vụ trồng trọt và sản xuất điện năng. Đây chính là mảnh ghép quan trọng cho nông nghiệp bền vững của Hà Nội.
Không chỉ vậy, việc chăn nuôi, giết mổ và chế biến tập trung, được kiểm soát chặt chẽ "từ trang trại đến bàn ăn", sẽ là lời giải cho bài toán nhức nhối về an toàn thực phẩm. Chúng ta có thể mơ về ngày thịt heo BAF sẽ là một "thương hiệu Thủ đô" uy tín, một chuẩn mực về chất lượng mà bất cứ bà nội trợ nào cũng tin tưởng tuyệt đối. Nó cũng hứa hẹn giúp bình ổn thị trường thịt heo, tránh cảnh "vỡ trận" mỗi khi có dịch bệnh hay biến động giá cả.
Và cuối cùng, hãy nhìn vào mặt "tích cực" nhất đối với người trẻ. Sự tồn tại của "chung cư cho heo" chính là một động lực vô hình, một "ngọn hải đăng" thôi thúc chúng ta phải cày cuốc chăm chỉ hơn nữa. Biết đâu, sau này các chủ đầu tư bất động sản lại lấy "Hội Ỉn Ba Vì" làm tiêu chuẩn so sánh: "Căn hộ này tiện nghi không kém gì penhouse của heo thủ đô đâu nhé!". Thôi thì, vì một tương lai có thịt heo ngon để ăn và một căn nhà để ở, chúng ta lại tiếp tục cố gắng thôi, cho bằng bạn, bằng... heo!