Tuy nhiên, sau nhiều năm “tung hô” hoành tráng, thứ duy nhất người ta thấy rõ là… cánh cổng đóng im lìm như một pháo đài bị bỏ hoang.
Giấc mộng Singapore, hiện thực cỏ mọc um tùm
Chủ đầu tư từng vẽ ra viễn cảnh Mê Chô Xờ Ta như một “kỳ quan” lấy cảm hứng từ Singapore, nào là cầu kính trên không, phố thương mại sầm uất, cư dân tinh hoa, vân vân và mây mây. Nhưng thực tế thì sao? Khách mua nhà nhìn vào chỉ thấy công trình ngổn ngang, tiến độ “rùa bò”, và giấc mơ về một dự án lung linh dường như đã bị bỏ quên trong quá khứ.
Marketing đỉnh cao – Hiện thực… chả có bao nhiêu
Dự án này từng được chào bán với chiến dịch truyền thông cực kỳ bài bản, nào là “mua nhà hưởng lợi kép”, nào là “Metro sát bên, giá trị tăng phi mã”. Giờ đây, tuyến Metro số 1 đã vận hành, tàu chạy bon bon, nhưng Mê Chô Xờ Ta vẫn nằm đó, bất động như một bức tượng. Thực tế đã chứng minh, không phải cứ gần Metro là nhà sẽ tăng giá hay phát triển đúng như lời quảng cáo.
Vấn đề pháp lý – Nghe mà muốn “xỉu up xỉu down”
Không ai biết rõ vì sao Mê Chô Xờ Ta “án binh bất động” lâu đến vậy. Có người đồn đoán là vướng pháp lý, có người lại cho rằng tài chính chủ đầu tư gặp vấn đề. Nhưng đáng chú ý nhất là một thông tin khiến nhiều khách hàng phải giật mình: Nghe nói phần móng ban đầu được thiết kế theo tiêu chuẩn 17 tầng, nhưng giấy phép sau này lại được điều chỉnh lên hơn 30 tầng.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Bạn có dám ở một căn hộ cao tầng khi phần móng chỉ được thiết kế cho một nửa số tầng đó không? Nếu thông tin này là thật, thì đây không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn là vấn đề an toàn nghiêm trọng. Cư dân tương lai liệu có thể yên tâm sống trong một tòa nhà cao vút mà phần móng có thể không đủ sức “gánh” toàn bộ công trình?
Mê Chô Xờ Ta – Ngôi sao lạc lối?
Một dự án đẹp, vị trí vàng, quảng bá rầm rộ mà cuối cùng lại bị “bỏ quên” ngay trên Xa Lộ Hà Nội, thật sự là một bài học đắt giá cho những ai tin rằng “cứ gần Metro là thành vàng”. Chẳng biết bao giờ Mê Chô Xờ Ta mới thực sự tỏa sáng, hay sẽ mãi là một “ngôi sao xịt” trên bản đồ bất động sản TP. Thủ Đức.
Tư Mã Trọng Đạt