Bão Bựa lòi và Mát mo đang hoành hành khiến Hà Nội, Thái Nguyên ngập nặng. Thương lắm. Ừ thì dù sao ở dưới đất ngập cũng là điều dễ hiểu. Ấy vậy mà có những người giàu ở trên không cũng dính cảnh ngập lụt.
Bữa giờ lang thang trên mạng, gặp đúng fb của chị Hoàng Minh Nhật, một Vua đầu bếp mình ủng hộ thời. Chỉ nấu ăn ngon và ấn tượng lắm. Xưa cày Master Chef suốt. Thế nên rất xót cho chị khi mua căn hộ cao cấp, căn hộ hạng sang Lancaster Luminaire của chủ đầu tư Trung Thủy mà vẫn ngập.
Trong video có hàng chục ngàn người like, chị Nhật kể rằng nước tràn từ bên ngoài vào. Nước ở khắp nơi làm hỏng hết mọi thứ. Chị chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi việc này xảy ra với gia đình mình.
Chị nói rằng Lancaster Luminaire, nơi được miêu tả là cao cấp bậc nhất thế nhưng mang lại cho chị buổi sáng thực sự “kinh hoàng”. Chị bảo khoảng 6h20 chồng chị gọi chị dậy và bảo chị phải bình tĩnh vì ngập lắm rồi. Mà đêm qua, con chị sốt, chị lo lắng chỉ 1 tia điện chập, không biết mẹ con chị sẽ thế nào.
“Điều khó hiểu là mưa lớn được dự báo cả tuần nhưng ban quản lý và công ty vận hành Lancaster không có biên pháp nào để chuẩn bị hay bảo vệ cư dân”, chị Nhật có vẻ bực.
“Vợ chồng mình bỏ ra hơn chục tỷ mua căn hộ đươc gọi là cao cấp. Thứ nhận lại là gì ? Là sự bất lực, lo sợ và cực kỳ thất vọng. Một đêm mưa, một căn nhà ngập, một câu hỏi chưa có lời giải đáp”, chị đặt câu hỏi lớn.
Và chị khẳng định Lancaster Luminaire cao cấp thật nhưng là cao về giá bán chứ không phải cách họ bảo vệ cư dân.
Ủng hộ các khách hàng như chị Minh Nhật đi tìm lại công bằng cho bản thân.
Chung cư Lancaster Luminaire được khởi công vào Quý III/2019. Chả ai nhớ giá bán thời điểm đó là bao nhiêu chỉ biết bây giờ khách phải chi tối thiểu 130 triệu đồng mới có thể mua được 1m2. Nói đại đại thì là mỗi căn phải có giá chục tỏi. Không dễ nuốt với khách hàng bình dân.
Chủ đầu tư trực tiếp của dự án Lancaster Luminaire là Công ty CP Tân Phú Long, đồng thời Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group) là đơn vị phát triển dự án này.