Ở đâu mà xung quanh ùi xùi, hàng xớm hay soi mói, khiếu kiện, hát karaoke ầm ĩ, đổ rác, nuôi chó chạy rông, ị bừa bãi...thì nhà đẹp đến mấy cũng chán.
Tất nhiên nghe nghe quảng cáo một đằng, để chắc xung quanh nhà mình định mua ổn thì cũng phải tự mình tìm hiểu, kiểm tra thôi.
Tuy nhiên, cái này cũng hên xui lắm. Nhiều khi ở khu tưởng là dân trí thấp, toàn dân lao động nhưng cũng có những nơi hàng xóm tốt lắm. Chứ không hẳn dân trí thấp mà họ cư xử với hàng xóm tệ đâu.
Như nhà mình, trước ở trong ngõ xóm "chả nhái Khương Thượng", xung quanh cơ bản toàn hàng xóm nghèo. Nhưng nói chung họ cư xử với nhau rất tốt, cần việc gì đều giúp nhau cả: đưa đón con nếu về trê giờ, mua hộ mớ rau, con cá ...Bên cạnh là nhà một cậu đánh người gần chết mới đi tù về nhưng thực ra ở nhà cậu ấy rất hiền hòa, tốt tính với hàng xóm (chỉ thỉnh thoảng thấy đánh con dữ quá nên hơi đau lòng thay cho... mấy đứa bé thôi.
Nhưng ngược lại, có những nơi được quảng cáo là "khu dân trí cao", nhưng lại có những xung đột rất mệt mỏi. Nhớ trc đây nhiều năm, ở Hà Nội, có một hộ dân phải khiếu kiện khắp nơi vì một lãnh đạo đã về hưu của Hà Nội suốt ngày người nhà đổ rác bừa bãi trước cổng nhà họ, kêu ca thì nhà ông này kêu người chính quyền làm khó, chơi đểu ...đến nỗi nhà kia cuối cùng phải chọn giải pháp ra đi.
Mới đây, có một ông anh quen, cũng là một đại gia có điều kiện, mua Penhouse 180 m ở một chung cư cao cấp. Ông này có tranh chấp với một Tổng giám đốc ngân hàng thuộc nhóm "Big 4" khi ông này cũng muốn mua căn Penhouse đó nhưng ko được, nên ông CEO ngân hàng đó mua căn nhà bên dưới, phá ống nước rồi khóa cửa bỏ đi (Cái này ad cũng không hiểu lắm, mới nghe phản ánh, đang không hiểu phá ống nước thì nhà dưới bị chứ nhà trên nó làm sao đâu, chắc là phá đường ống dẫn nước lên nhà trên hoặc khóa đường ống nc thải xuống để nhà kia không thải được??
Thành thử, bỏ ra mấy chục tỷ đồng mua nhà cuối cùng không sao ở được. Ông đại gia này cho rằng, ông TGĐ ngân hàng kia chơi xấu là ông kia không muốn ai ngồi lên đầu mình.
Thực hư câu chuyện trên còn để ad kiếm tra, nếu đúng thì để choảng thẳng cánh ông CEO ngân hàng này. Nhưng ở đây có thể nói là đừng hoàn toàn tin rằng, cứ khu dân trí cao, hàng xóm toàn cán bộ nhà nước hay lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng, đại gia...đồng nghĩa là có hàng xóm tốt. Cái đó là ...hên xui thôi.