Tính ra lộ trình cũng rõ ràng mà mọi người cứ kêu ca nhỉ 😂 Chỉ cần kiên trì sống thọ tầm 110 tuổi, giữ vững phong độ cày cuốc từ lúc lọt lòng đến khi tóc bạc trắng là kiểu gì cũng có cái "sổ đỏ cắm dùi" chính chủ.
Cơ hội chia đều cho tất cả chúng ta, quan trọng là có đủ kiên nhẫn đợi đến... kiếp sau để nhận nhà không thôi!
Nghe cái bảng xếp hạng này xong tự nhiên thấy… mình sống rất có mục tiêu. Mục tiêu không phải là mua nhà, mà là… sống đủ lâu để có cơ hội mua nhà. Nghe qua tưởng đùa, nhưng nghĩ kỹ thì… có lộ trình hết rồi còn gì.
Tuổi 20 bắt đầu đi làm, chăm chỉ tích lũy. Đến tuổi 100, nếu sức khỏe ổn định, trí nhớ còn tốt, thì khả năng cao là bạn ký được hợp đồng mua nhà đầu tiên trong đời. Nếu may mắn hơn, sống thọ thêm vài năm nữa, bạn còn kịp làm thủ tục sang tên, đóng thuế, hoàn công, rồi… để lại tài sản cho con cháu.
Một vòng đời khép kín, không bỏ sót bước nào.
Thế nên nhiều lúc mình thấy cũng lạ, mọi người cứ than thở là không có cơ hội, trong khi thực tế cơ hội chia đều hết rồi. Ai cũng có quyền mua nhà, chỉ khác nhau ở chỗ là mua vào năm bao nhiêu tuổi thôi. Người ta mua lúc 30, mình mua lúc 90, đều là “an cư” cả, chỉ là hơi lệch pha một tí về timeline.
Cái khó của bài toán này không nằm ở giá nhà, mà nằm ở… tuổi thọ.
Chứ cứ nhìn theo logic hiện tại thì thu nhập tăng không đuổi kịp giá nhà, nhưng y học lại đang phát triển, tuổi thọ trung bình tăng đều qua các năm. Nếu giữ được phong độ sống khỏe, ăn uống điều độ (trừ lúc phải tiết kiệm), cộng thêm một chút may mắn về gen, thì giấc mơ sở hữu nhà không phải là không khả thi.
Nói cách khác, thị trường bất động sản giờ không chỉ là câu chuyện tài chính, mà còn là cuộc đua đường dài giữa… giá nhà và tuổi đời. Ai bền hơn, người đó thắng.
Thế nên thay vì áp lực “bao giờ mua được nhà”, có khi câu hỏi nên đổi lại là: Mình có đủ kiên trì để theo cuộc chơi này đến cuối không?
Nếu câu trả lời là có, thì xin chúc mừng, bạn đã chính thức bước vào hành trình 80 năm tích lũy – một trong những hành trình dài hơi và ổn định nhất mà thị trường này từng thiết kế cho người trẻ.
Còn nếu thấy 80 năm hơi căng, thì cũng đừng vội nản. Biết đâu vài năm nữa thị trường lại “điều chỉnh”, giấc mơ sẽ rút xuống còn… 60 năm. Khi đó, chúng ta lại có thêm động lực sống tiếp.
Nghĩ tích cực lên một chút cho đời đỡ mệt 🤣