Người chọn nhà đất ở thường là tính toán chắc chắn, muốn sở hữu 1 tài sản "của một mình tao, ko chung đụng", hoặc là ở theo thói quen, chưa từng ở chung cư, dị ứng chung cư theo kiểu định kiến.
Hầu như rời bỏ nhà đất ở chung cư thì ít ai quay về nhà đất. Chỉ có về ngoại ô thì mới quay về nhà đất.
Cá nhân tôi, kể cả biệt thự cũng ko ở, liền kề càng ko và nhà trong ngõ thì giả thêm 50 củ/tháng tôi cũng ko ở.
Nếu ở nhà đất thì phải rộng hàng ngàn mét vuông, có vườn cây, ao cá, yên tĩnh, trong lành... chứ cả nhà lẫn đất được 500m2 thì ra thể thống gì.
Thế nhưng, ở chung cư lại rất hay, vừa yên tĩnh, riêng tư, sạch sẽ, kín đáo, view đẹp và rộng, đặc biệt là được sở hữu cả chục ha cảnh quan, cả trăm tiện ích, lại có cả trăm người phục vụ (bql, lễ tân, bảo vệ, người lau dọn vệ sinh, người chăm sóc tòa nhà...), khác gì vua chúa.
Về nhà, phi xe xuống hầm, bấm thang máy cái là vọt lên giời, ngắm cả thành phố dưới chân, xem mấy ông ở trong mấy biệt thự như kiểu ở trong nấm mộ bụi bặm, ồn ào, khổ sở...
Cho nên, thách ông nào lên chung cư ở rồi mà quay về nhà đất được đấy!
Phạm Dương Ngọc