Rõ là sai sao đó. Vì với số tiền đó có rất nhiều lựa chọn để có nhà và 3-4 tỷ cũng ko phải là số tiền nhỏ. Tất nhiên mua căn chung cư cao cấp hay nhà đất đẹp ở trung tâm thì chắc không đủ.
Nhưng chờ mua căn nhà ở xã hội thì rất có thể, thậm chí còn thừa. Mua căn tầm 30-35 m2 trong các ngõ nhỏ ở các phố chợ Khâm Thiên, phố chả nhái Khương thượng thì 3-4 tỷ vẫn mua được.
Nhưng có lựa chọn hay hơn, ví dụ như làm việc ở Mỹ Đình hay Thanh Xuân, có thể mua xa hơn chút, mua hẳn 2-300m đến 500-1000 m2 ngoại vi Hà Nội như Lương Sơn, giá có chỗ chỉ 500 tr-1 hoặc 2 tr/m2, xây cái nhà 1 tỷ chẳng hạn, vẫn còn 1 tỷ mua xe oto đi vào trung tâm đi làm. Có những chỗ chỉ cách Hà Nội 35-50 km, nhiều người rao bán đất 1000 m2 mà 1-2 tr/m2 có 1-200 m2 thổ cư, thì tại sao không nhỉ? Nếu gặp may, mua vài năm giá x2,x3 thì bán đi lại đủ tiền mua 1 căn chung cư cao cấp trong trung tâm ý chứ :))
Còn gần trung tâm hơn nữa, cách 15-20 km có thể mua những mảnh đất nhỏ ở các khu dân cư đông của các quận, huyện như quốc Oai (Phú mãn), Hoài Đức, Chương Mỹ.. tầm 100-200 m giá 8-10 tr/m, xây nhà 50-60 m lên cũng rộng rãi, còn sân vườn, có thể mua xe ô tô đi làm trong trung tâm Hà Nội được mà nhỉ 🙂
Còn giải pháp nữa là đừng mua gì, thuê nhà, lấy 3-4 tỷ đó khởi nghiệp, kinh doanh thuận lợi thì còn có thể có tiền mua… biệt thự :))
Nói chung do lựa chọn thôi, khi có trong tay 3-4 tỷ, không ai còn được coi là người nghèo nữa 🙂