Ngoài ra, tài sản của chúng tôi còn có bốn miếng đất. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng tôi còn một khoản nợ khoảng 1,2 tỷ đồng (vay của nhà ngoại nhưng vẫn tính lãi theo lãi suất ngân hàng).
Vì muốn có một chỗ ở ổn định nên hai vợ chồng tôi muốn xây nhà trên một trong những mảnh đất mà mình sở hữu. Tuy nhiên, do không có đủ tiền để trang trải chi phí xây dựng nên chúng tôi đang đắn đo trong quyết định an cư lập nghiệp của mình.
Vợ tôi muốn bán đi một miếng và dùng tiền đấy để xây nhà. Miếng đất đó đang được người ta trả giá 2,1 tỷ đồng. Nếu bán đi, chúng tôi sẽ dùng một phần để xây nhà, phần còn lại trả dứt nợ cho nhà ngoại, không còn phải lo tiền lãi hàng tháng nữa.
Tuy nhiên, bản thân tôi lại không muốn làm vậy do giá bán đất còn quá rẻ. Tôi muốn trước mắt sẽ vay ngân hàng khoảng 700 triệu đồng để xây nhà. Sau đó, tôi sẽ chờ sau này đất được giá hơn mới bán để trả nợ. Tôi tin đá tăng giá đất sẽ luôn cao hơn lãi suất ngân hàng nên mình sẽ có lời về lâu dài.
Vấn đề là, nếu tôi quyết định vay ngân hàng thêm như vậy thì gia đình tôi sẽ buộc phải tính toán lại các khoản chi tiêu trong nhà. Chắc chắn việc sinh hoạt của chúng tôi sẽ không được thoải mái như trước khi phải gánh trên vai hai khoản nợ cùng lúc. Cũng vì thế mà đến nay hai vợ chồng tôi vẫn chưa thể đi đến thống nhất.
Nguồn: Vvnexpress