Vợ chồng anh cũng bàn tính cùng 2 bên nội - ngoại. Bố mẹ anh có 1 mảnh đất 72m2 ở xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Giang). Ông bà sẵn sàng bán để hỗ trợ vợ chồng anh mua nhà Hà Nội. Còn gia đình bố mẹ vợ cũng sẵn sàng cho 300 triệu. Tuy nhiên, tất cả vẫn là chưa đủ để mua nhà Hà Nội.
"Lúc đó, bọn mình có 500 triệu trong khi giá nhà Hà Nội đã lên đến đầu 4. Nếu quyết định mua sẽ phải vay ngân hàng 2 tỷ”. Vợ chồng anh đành từ bỏ giấc mơ có nhà Hà Nội
Đến thời điểm này, dù nhiều ngân hàng đã cho vay lãi suất ưu đãi, nhưng chỉ ưu đãi cố định trong 3 tháng đầu khiến mục tiêu mua nhà của nhiều người vẫn rất xa vời
Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng anh Hùng cho rằng: “cuộc sống thuê nhà cũng không đến mức kham khổ. Giờ chẳng nghĩ tới chuyện mua nhà nữa, thì lại thấy dễ thở hơn" -
Theo Phụ nữ số