Cơ mà hài ở chỗ, dự án này nổi rầm rộ không phải vì phốt dịch vụ, mà do dân tình nhầm nhọt sang lái, gán cho cái mác dự án của tập đoàn CID Holdings. Bị "tai bay họa gió" ăn đạn lạc đúng kiểu "tôi là ai và đây là đâu"
Đính chính một chút thì Lynn Times Thanh Thủy không phải dự án của CID Holdings.
Theo thông tin được công bố, dự án này được phát triển bởi Công ty CP Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji. Đơn vị quản lý vận hành hiện là Lynntimes Hospitality Management, còn Ricons là đơn vị thi công.
Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý I/2022. Nói cách khác, cái tên Lynn Times Thanh Thủy gắn khá chặt với chiến lược bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng của Onsen Fuji. Sau đó doanh nghiệp này tiếp tục phát triển thêm nhiều dự án mang thương hiệu Lynn Times và Tokyu Retreat.
Tìm hiểu kỹ thông tin ra mới thấy, nếu bỏ qua cái drama "gọi nhầm tên" kia thì cái khu này ăn điểm phết:
Vị trí & Quy mô: Nằm ngay trên vùng lõi khoáng nóng Thanh Thủy (Phú Thọ), cách Hà Nội tầm 60 phút di chuyển. Riêng khu khách sạn đã gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng với hơn 2.000 phòng trên diện tích 1 ha (mật độ xây dựng 39,88%).
Tiện ích trải nghiệm: Đúng chất nghỉ dưỡng khoáng nóng tự nhiên. Có bồn tắm khoáng ngay trong phòng, kết hợp Onsen trong nhà, Onsen ngoài trời, bể bơi, bể Panorama, hồ cá Koi, phố đi bộ phong cách Nhật Bản. Chưa kể cái công viên giải trí Lynn Times rộng hẳn 9,7 ha và công viên khoáng nóng 3 ha.
Bảng giá tham khảo năm 2026:
Khu Shoptel: Phòng lẻ khoảng 1,2 triệu/đêm (ngày thường) và 1,69 triệu/đêm (cuối tuần). Thuê nguyên căn Shoptel thì tầm 2,9 triệu/đêm (ngày thường) và 4,35 triệu/đêm (cuối tuần) bao gồm ăn sáng.
Khu Khách sạn: Các gói nghỉ dưỡng quảng bá tầm 2,9 triệu/phòng (gói Ohayo + 1), ngày thường khoảng 3,1 triệu và cuối tuần 4,1 triệu tùy voucher. Mấy đại lý chào combo nhỏ gọn chỉ từ 1,15 triệu/người (gồm đêm nghỉ, ăn sáng, vé Ohayo).
Với khoảng cách chừng 1 tiếng chạy xe từ Hà Nội, mô hình này tính ra cực kỳ hợp lý cho mấy kèo đi 2 ngày 1 đêm, xả stress cuối tuần hoặc đổi gió ngắn ngày cho gia đình mà không tốn công đi xa.
Đấy, đang yên đang lành tự dưng bị kéo vào một vụ án hình sự giời ơi đất hỡi trên mạng. Nhưng ngẫm lại, nhờ cái cú "oan gia ngõ hẹp" này mà khối người lại biết thêm một điểm tắm khoáng sát vách Hà Nội. Đúng là chuyện thật như đùa!