Cay nhất là nhiều bác cứ bảo: "Thì Ban quản lý có cấm mang xe vào thang đâu!". Đúng là không ai cấm thật, nhưng cái gì không cấm thì phải dùng đến... Ý THỨC.
Bảo chung cư thiếu hạ tầng thì còn đổ tại được, đằng này CC nào mà chẳng thiết kế riêng một cái thang hàng to đùng, rộng rãi? Nhà nào chở đồ cồng kềnh, dắt xe đạp, mang vác nặng cứ túp tắc sang thang hàng mà đi, vừa rộng vừa chẳng ai phiền lòng. Nhưng không, nhất quyết phải chen bằng được vào cái thang khách bé tẹo giữa giờ tan tầm.
Công nhận nhé, chẳng có quy định nào bảo: “Xe đạp tuyệt đối không được vào thang máy.” Xe đẩy em bé cũng chẳng thể cấm.
Nhà có con nhỏ thì việc đẩy xe xuống là nhu cầu bình thường. Nhưng em nghĩ cái gì cũng phải nhìn vào thời điểm và hoàn cảnh. 8 giờ sáng. Cả tòa nhà đang chen nhau đi làm. Thang máy 10 người đã kín mít.
Mà mình vẫn cố đẩy nguyên cái xe đạp vào, hoặc một chiếc xe đẩy loại to tổ chảng chiếm gần hết diện tích… Thì dù không sai luật, nó vẫn hơi thiếu tinh tế.
Cũng giống như đi ăn buffet. Không ai cấm bác lấy 5 đĩa tôm. Nhưng nếu phía sau còn 20 người đang xếp hàng mà bác đứng ôm nguyên cái khay tôm trước mặt thì… về lý là không sai, về tình thì hơi căng. 😂
Em thấy buồn cười nhất là chuyện xe đẩy em bé. Có những nhà cả ngày chẳng thấy cho con xuống chơi. Đến đúng 5h30 chiều — cái giờ cả tòa nhà vừa tan làm, bố mẹ vừa đón con, thang máy đông như tàu điện giờ cao điểm… Tự nhiên: “Nào con, mình đi dạo!”
Và thế là một chiếc xe đẩy xuất hiện. Mẹ đẩy. Con ngồi. Một người nữa đứng bên cạnh. Thêm cái túi đồ treo phía sau. Thang máy đang từ 10 người → còn sức chứa khoảng… 2 cái đầu. 🤣
Người ngoài đứng chờ chuyến sau nhìn cảnh ấy chắc cũng chỉ biết: “Ừ thôi, hai mẹ con đi chơi vui vẻ. Cô chú ở đây… chờ được.” Tất nhiên em nói vậy không có nghĩa là cấm xe đẩy, cấm xe đạp vào thang máy.
Trẻ con cần đi chơi. Xe đạp cần được mang xuống. Nhà có đồ cồng kềnh thì phải vận chuyển.
Chuyện đó hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu tòa nhà đã có thang hàng thì vào những khung giờ đông người, mình chủ động dùng thang hàng thì quá đẹp.
Chung quy lại, sống ở chung cư là sống trong một cộng đồng thu nhỏ. Cái thang máy nó bé, nhưng nó lại thể hiện cực kỳ rõ cái tầm ý thức của mỗi người. Bớt chút cái sự "tiện cho mình" lại một tẹo, nghĩ cho người xung quanh một chút thì cái giờ cao điểm nó nhẹ nhàng đi bao nhiêu.
Chung cư nhà các bác dạo này thế nào? Có cái cảnh "xe cộ dàn hàng ngang" trong thang máy như chỗ em không, hay lại có trò gì ly kỳ hơn nữa?