Chưa bao giờ tôi nghĩ đến con số 2 -3 tỷ chỉ là tiền cọc....cho một căn hộ cao cấp dù với bản thân tôi và rất rất nhiều người mua nhà ngoài kia, 2 - 3 tỷ đã là một tài sản phản tích cóp cả đời người.
Tôi chưa bao giờ nghĩ con số đó lại nhỏ bé như vậy cho đến khi đi mua nhà.
Hiện nay, chung cư trên thị trường không thiếu, quảng cáo giới thiệu thì vô cùng thu hút. Nào là: "Sống chuẩn tinh hoa giữa lòng đô thị" rồi "Sống “chuẩn Mỹ” giữa lòng thủ đô"; "Đi tìm chuẩn sống mới cho giới tinh hoa, thành đạt",Chuẩn mực đô thị mới giữa lòng Thủ đô;....đi kèm cùng với quảng cáo là lời hứa “bàn giao chuẩn resort”; chất lượng bàn giao vượt chuẩn, nội thất cấp câp nhập ngoại, tiện ích all - in không thiếu gì,.....nhưng giá thì thấp nhất từ 7 tỷ - con số không tưởng với người lao động có thu nhập bình thường.
Còn lỡ quan tâm dự án vừa tầm giá 2 -3 tỷ chỗ thì: “Dự án đã tạm ngừng xây dựng để tái cấu trúc tài chính." chỗ thì cỏ mọc cao còn hơn hàng rào,chỗ thì đã...lên giá theo nhu câu thị trường,....
Các dự án 2 tỷ đã gần như tuyệt chủng, dự án 3 - 4 tỷ lại như một vở diễn hư hư thực thực: có lễ động thổ hoành tráng, có pháo hoa, rượu champagne, có phối cảnh 3D đẹp như mơ,...nhưng thực tế chẳng xây lên cao nổi vì thiếu vốn, thiếu tiền...hoặc đã được cải biên thành một bộ phim cao cấp nào đó với giá bán tính bằng USD.
Nhìn những dự án đã “ra đi không lời từ biệt”, bỗng thầm nghĩ: Có lẽ căn hộ 2 -3 tỷ là một giống loài quý hiếm, đã tuyệt chủng trên thị trường. Hoặc giả nếu có thật, thì cũng chỉ sống sót ở dạng tin đồn…
Còn với những người mua nhà, người có nhu cầu thực bỗng trở nên bơ vơ lạc lỗi, giữa cái chợ BĐS toàn biệt thự hạng sang, chung cư cao cấp đến siêu cao cấp, nhà phố đắt tiền,...thì giấc mơ muốn có căn nhà bình thường an cư lại là điều xa xỉ.
Người ta đôi khi phải thốt lên rằng: Muốn có nhà chỉ như....đang mơ giữa ban ngày.
Nếu hỏi bây giờ hỏi người ta muốn gì? Có lẽ đơn giản chỉ là: Xin thị trường đừng bỏ quên những người có tầm tài chính 2 - 3 tỷ như chúng tôi. Chung tôi không cần căn hộ quốc tế, không cần căn hộ dát vàng, chỉ cần nơi ở đúng với giá trị thực.
Đừng để giấc mơ sở hữu nhà trở thành cơn ác mộng chờ đợi!