Còn em rất tin vào câu nói đó. Dạo gần đây có người nhắn cho em rằng, chị ơi em chưa có đủ tiền mua nhà nhưng em rất thích xem video của chị. Thật sự mình rất cảm động và chỉ mong sao cho em ấy công việc thuận lợi và sớm mua được nhà. Bản thân em cách đây 10 năm cũng chưa có sự ổn định nhưng khao khát có 1 căn nhà nhỏ nên ngoài đồng lương giờ hành chính em cũng đã bán hàng online từ những lọ dầu dừa, dầu nghệ đến những bộ quấn áo trẻ em, những đôi giày mà phải mò tận đi ngã tư Hàng Xanh mới lấy được rồi chạy tít về Bình Dương đóng lại gửi cho khách, bòn nhặt, tiết kiệm mãi cũng đủ trăm triệu, trời thương nên vừa đủ 20% căn nhà nhỏ trong dự án nhà ở Xã hội được vay gói 30 nghìn tỷ năm ấy. Và vay 80% với lãi suất 5%/ năm em trả mỗi tháng 4.5 tr cũng quá là vừa sức.
Rồi sự thay đổi về công việc và cuôc sống, em lại dạt ra HN, lúc ấy cũng đi thuê nhà, trong đầu lại khao khát có nhà HN, nhưng nhất định phải tự mình kiếm tiền để mua nhà trả góp trong khả năng, những ngày mới về không có mối quan hệ, ko khách hàng em vẫn cần mẫn mang đồ quê lên bán từ mớ rau, con cá, quả trứng, quả ổi quê. Có lần đi xe khách vác cả buồng chuối lên bxe Mỹ Đình rồi vác về nhà trọ, lại lọc cọc ship từ Xuân La đi Hà Đông, ngày ấy toàn tự đi ship để lấy công làm lãi thôi.
Sau đi làm có lương ổn hơn, ban ngày thì đi làm, tối về em vẫn ship muôn nơi, cuối tuần thì vác xe chạy ra bến xe Giáp Bát lấy hàng rồi cứ để hàng trong thùng xốp, đi ship 1 vòng HN cho mọi người đến chiều tối là về tới nhà trọ thì cũng gần hết hàng may mắn lúc ấy các cô cty cũ rồi các chị ở NS cũng ủng hộ hết mình). Bòn nhặt, tiết kiệm + bán nhà cũ đi có phần lãi nữa cũng được một khoản thế là mạnh dạn nhờ thêm sự trợ giúp của bố mẹ thế là cũng mua được một căn nhà ở HN. Và bây giờ chính căn nhà ấy cũng đã tăng giá gấp mấy lần rồi.
Thấm thoát cũng tròn 7 năm kể từ ngày nhận nhà tháng 4/2019- 04/2026). Mình cũng đã tăng được thêm chục cân do tâm lý thoải mái, ăn ngon ngủ tốt vì được ở chính căn nhà của mình, 1 phần do nỗ lực của mình, dù chỉ là 1 phần thôi, k có bme mình cũng k thể có được như vậy. Nhưng dù sao cũng rất tự tin và tự hào về những ngày tháng đó mình đã vượt qua, và đến giờ mình cũng vẫn tin là chỉ cần nghĩ trong đầu thôi thì tự dưng mọi thứ sẽ thôi thúc mình để đạt được mục tiêu. Và… mình của hiện tại cũng đã sẵn sàng cho một mục tiêu mới của 2026 cả nhà ạ
Ps: Ảnh sổ đỏ của căn nhà đầu tiên mình tự mua năm 28 tuổi bằng chính số tiền mình kiếm được, cho dù đã bán nhưng mình sẽ luôn ghi nhớ kỉ niệm này
Bạn Phạm Loan chia sẻ