Dấu hiệu đầu tiên dễ thấy nhất chính là sự sinh trưởng của cây cối. Bạn cứ để ý mà xem, một ngôi nhà có phong thủy tốt thì cây xanh lúc nào cũng phát triển ổn định, xanh mướt mắt dù mình chẳng cần chăm bón quá cầu kỳ. Điều này chứng tỏ ngôi nhà có đủ ánh sáng, thông thoáng và luồng khí lưu thông cực kỳ hợp lý, tạo ra một nguồn sinh khí dồi dào khiến con người sống trong đó luôn cảm thấy thư giãn và tràn đầy năng lượng. Thậm chí, có những cái cây tưởng chừng đã héo úa, khô khốc mà bỗng một ngày "khô mộc phùng xuân" - bất ngờ nảy mầm xanh trở lại, thì đó chính là tín hiệu cực mạnh cho thấy vận khí của gia chủ đang chuyển biến theo hướng đại cát, mọi khó khăn sắp qua đi để nhường chỗ cho những cơ hội mới.
Không chỉ cây cối, mà "đất lành chim đậu" là có thật. Nếu khuôn viên nhà bạn bỗng có rùa tự nhiên tìm đến - loài linh vật biểu trưng cho sự trường thọ và bền vững, hay thường xuyên có chim én, ong, bướm ghé thăm làm tổ, thì xin chúc mừng, bạn đang sở hữu một môi trường sống cực kỳ trong lành và hài hòa. Động vật vốn rất nhạy cảm với năng lượng, chúng chỉ chọn những nơi có khí trường ổn định để dừng chân.
Và một dấu hiệu "nhân văn" hơn nữa là việc ngôi nhà bạn luôn tấp nập khách khứa, bạn bè và đặc biệt là trẻ nhỏ thích đến vui chơi. Tiếng cười của trẻ con chính là nguồn năng lượng thuần khiết nhất, nó tượng trưng cho sự sinh sôi, đông đúc và thịnh vượng về lâu dài; đồng thời việc có nhiều mối quan hệ xã hội tốt cũng chính là tiền đề để gia chủ dễ gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc.
Nhưng suy cho cùng, phong thủy đỉnh cao nhất của một ngôi nhà lại nằm ở chính con người sống trong đó. Bạn hãy tự hỏi: Các thành viên trong nhà có giấc ngủ sâu và ổn định không? Một không gian mang lại sự bình yên, giúp con người tái tạo năng lượng sau một ngày dài chính là dấu hiệu của sự cân bằng tuyệt đối.
Và quan trọng hơn tất thảy, là sự hòa thuận, ít xung đột giữa vợ chồng, con cái. Người ta hay nói "gia hòa vạn sự hưng", một ngôi nhà dù dát vàng hay ở vị trí kim cương mà thiếu đi sự gắn kết, thấu hiểu thì cũng khó lòng mang lại hạnh phúc. Khi tâm an thì tự khắc vận may sẽ đến.
Từ góc độ đầu tư hay an cư, mình thấy có một vấn đề rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm: Liệu khi đi mua nhà, chúng ta đang quá mải mê chạy theo các thông số kỹ thuật, vị trí mặt tiền mà quên mất việc cảm nhận "cái hồn" và năng lượng thực sự của mảnh đất đó?
Một ngôi nhà có thể không quá hào nhoáng nhưng hội tụ đủ những dấu hiệu trên thường có giá trị thanh khoản và giữ giá cực tốt, bởi cái cảm giác bình yên, dễ chịu là thứ mà tiền tỷ đôi khi không mua được. Vậy câu hỏi đặt ra là: Nếu bạn đang sở hữu một ngôi nhà "vượng" như vậy nhưng lại được giá rất cao, bạn có sẵn sàng bán đi để đổi lấy một căn hộ hiện đại hơn nhưng chưa rõ "khí trường" ra sao không? Hay bạn sẽ chọn cách giữ lại như một báu vật để truyền đời cho con cháu? Nhà của các bạn có đang sở hữu dấu hiệu nào trong số này không, cùng chia sẻ với mình nhé!