Vợ chồng tôi đều là 9X đời đầu. Cuối năm 2018, khi chúng tôi lấy nhau, lúc đó lương của hai vợ chồng chỉ tầm dưới 12 triệu đồng một tháng. Chúng tôi tự bỏ tiền tổ chức đám cưới, và sau ngày đó cả hai không có khoản tích góp nào.
Giữa năm 2019, chúng tôi sinh con đầu lòng. Hai đứa quyết định thuê nhà ở Bình Dưong để tiện cho việc đi làm và nuôi con. Suốt hai năm săn đó (2020-2021) dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng tôi không thể ra ngoài đi làm.
Chuyện tiền bạc trở thành mối lo lớn. Tiền thuê nhà chúng tôi vẫn phải đóng đều đặn, nhưng may mắn vợ chồng tôi vẫn kiếm ra tiền khi ở nhà. Vợ làm giáo viên nên soạn giáo án và bán trên mạng cho những người có nhu cầu. Còn tôi thì tham gia viết hồ sơ bệnh nhân Covid trên máy tính.
Sang năm 2022, chúng tôi trở lại với công việc, có thu nhập tốt hơn. Nhờ đó, hai vợ chồng cũng tích cóp được chút tiền để mua miếng đất gần nhà ngoại, giá 380 triệu đồng.
Tôi làm hai, ba công việc khác nhau cùng lúc để tối đa thu nhập. Còn vợ tôi tranh thủ dạy học trên lớp, đi dạy gia sư, dạy thêm bên ngoài, soạn và bán giáo án... Nói chung, chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ, hôm nào cũng lên giường đi ngủ sau 11 giờ đêm. Vất vả nhưng cả hai luôn động viên nhau cố gắng vì mục tiêu "5 năm lần thứ nhất" sẽ mua được đất.
Năm 2023, vợ chồng tôi bán miếng đất ở quê ngoại, được hơn 500 triệu đồng. Nhờ có chút may mắn, những nỗ lực của chúng tôi cũng được đền đáp. Đầu năm 2024, vợ chồng tôi mua được miếng đất ở Bình Dương. Chúng tôi mua đất nền để tiện cho công việc kinh doanh của hai vợ chồng.
Lúc mua đất, số tiền mà chúng tôi có đủ để mua chung cư. Tuy nhiên, tôi thấy giá chung cư quá cao so với giá trị thực nên không đáng. Sau khi tính toán, tôi quyết định vay lãi ngân hàng thêm một khoản để gom tiền mua miếng đất. Theo dự tính, qua năm nay chúng tôi sẽ trả hết nợ nần.
Giờ đã có đất, nên tôi không lo chuyện giá nhà sắp tới sẽ đắt hay rẻ nữa. Mục tiêu "5 năm lần thứ hai" của chúng tôi sẽ là xây nhà trong khả năng tài chính cho phép để ở lâu dài, ổn định cuộc sống.
Nguồn: Độc giả gửi VnExpress