Em xin bớt 50 củ nhất quyết ko bớt, trong khi trước đó còn khoe cả xấp sổ đỏ. Thế là mẹ e cay quá bảo thôi, đứng lên đi về 😭 Về rồi mà e vẫn tiếc căn đấy lắm. View đẹp, căn cũng hợp, cứ nghĩ mãi giá hôm đấy mình chốt luôn thì giờ chắc ở ngon rồi. Sau đó mấy người quen còn dẫn e quay lại xem thêm mấy lần.
Đến lúc xem kỹ mặt bằng mới phát hiện phòng rác nằm ngay trước cửa nhà 🙂 Lúc đầu e cũng tự trấn an: “Phòng kín mà, chắc có mùi gì đâu.” Nhưng nghĩ cảnh ngày nào hàng xóm cũng xách túi rác đi ngang cửa nhà mình, nhà này ăn lẩu, nhà kia ăn cá, hôm nào có đồ ăn nặng mùi thì cả hành lang cùng hưởng ké… tự nhiên em rén ngang =)))
Mà ở chung cư em lại thích mở hé cửa cho gió lùa vào, nhà thoáng thoáng chứ chẳng lẽ ngày nào cũng đóng kín cửa vì sợ mùi rác 😭 Cuối cùng e bỏ căn đấy, chuyển sang tòa khác. Căn hiện tại cách phòng rác 2 nhà, không bị ngay trước cửa nên ở khá thoải mái. Giờ nghĩ lại thấy may =)))
Có những căn lúc xem cứ mê như điếu đổ, tưởng bỏ là tiếc. Nhưng mua nhà rồi mới thấy có những cái nhỏ xíu trên mặt bằng lại ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày kinh khủng.