Hôm đầu tiên đóng tiền điện cho chủ nhà, nhìn hóa đơn 650 nghìn đồng, mình định cưa đôi mỗi đứa chịu một nửa như tiền nhà. Nhưng anh ngăn lại, bảo thế là không công bằng vì các thiết bị điện cá nhân của hai đứa sử dụng có công suất và thời gian hoạt động khác nhau hoàn toàn. Thế là anh lôi giấy bút ra lập một bảng quy đổi chi phí điện năng chi tiết từng hạng mục.
Anh liệt kê tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh là thiết bị chung chia đôi. Còn lại, điều hòa trong phòng ngủ do anh chịu khó chịu nóng hơn, ít bật hơn điều hòa ở phòng khách lúc mình xem tivi, nên tiền điện điều hòa phải tính theo thời gian sử dụng thực tế bấm giờ bằng remote. Chiếc laptop làm việc văn phòng của mình cắm sạc liên tục 8 tiếng một ngày, trong khi máy cây chơi game của anh cấu hình khủng tốn điện hơn nhưng anh chỉ bật ban đêm. Anh ngồi tính toán một hồi rồi phán xanh rờn: "Tháng này em dùng các thiết bị cá nhân tốn điện hơn anh khoảng 45 nghìn đồng, nên tiền điện tổng em trả 370k, anh trả 280k nhé".
Nghe anh giải thích vanh vách từng chỉ số watt giờ, mình chỉ biết há hốc mồm vì bất lực. Sống chung một nhà, chung chăn chung gối mà lúc nào cũng kè kè cuốn sổ ghi chép định mức điện năng tiêu thụ từng người thế này thì khác gì thuê trọ ghép với người lạ đâu cơ chứ.
cre: ẩn danh