Em xin phép không trường trình rõ ràng chuyện tiền nong ở trên này vì không phải mục đích của bài viết ạ.
Tụi em cũng tính toán dựa trên tiền có sẵn, khoản vay ngân hàng, tính xong thì khả năng có thể trả trong vòng 30 năm. Nhưng với điều kiện là cả gia đình phải chi tiết rất tiết kiệm, con học trường công và công việc của 2 vợ chồng không có gặp trục trặc gì, chỉ được phép giữ nguyên hoặc phát triển hơn.
Và sau nhiều tháng trời suy nghĩ, thì thực sự em cảm thấy rất mệt mỏi và cái suy nghĩ phải Ăn dè hà tiện trong 20 năm (cho đến khi em 50 tuổi) quả thật khiến cho em áp lực vô cùng.
Nghĩ cảnh các con cũng phải tiết kiệm theo mình, thích nhiều thứ mà mình không mua được cho con, em cảm thấy áy náy. Bố mẹ 2 bên cũng sẽ không thể báo hiếu được nhiều vì cứ phải lo tiền trả nợ.
Nhưng nếu cứ đi thuê nhà như thế này thì liệu có bất ổn quá không, sẽ phải chuyển nhà bao nhiêu lần nếu có vấn đề? Không biết đã có ai sống ổn định với việc đi thuê nhà chưa ạ?
Em rất mong nhận được lời khuyên và góc nhìn từ mọi người về việc này ạ.
-Chia sẻ của một member ẩn danh-