Em cũng xuất phát từ con số 0 về kiến thức BĐS nên sau khi dành 2 tuần tìm hiểu và lên trang Web về BĐS chấm com chấm vn - 01 trong những trang Web em thấy khá uy tín. Em thấy có vài căn nhà tầm 2-3 tỷ hợp tài chính với em mà lại ngay gần trung tâm (Ví dụ như đường Huỳnh Văn Bánh thuộc Quận Phú Nhuận cũ) nên em cũng liên hệ với môi giới để đi xem
- Quả đúng như người ta nói là “nếu muốn mua chung cư gọi là oke thì 4 tỷ, nhà đất phải 6-7 tỷ”.Thật sự em rất BỨC XÚC với 01 bộ phận Môi giới (em xin phép dùng từ KHINh hơn là “cò”) đăng những thông tin MẬP MỜ, THIẾU CHÍNH XÁC làm mất thời gian, công sức của em. Em xin đưa ra 01 vài trường hợp để anh/chị trong nhóm đánh giá hoặc các bạn trẻ non kinh nghiệm như em trước khi đi xem (Mọi người đọc KỸ và xem đến trường hợp số 5 nha):
1. Đăng bán nhà trong hẻm, đủ nội thất, giá tầm 2 tỷ 5, có sổ hồng đầy đủ. Sau khi oke hết về mặt thông tin và giá cả thì câu chốt là “Đây là đất công vụ anh nhé, cô chú ở được 40 năm rồi nên theo hoạch đinh thì còn 10 năm ở thôi ạ, sau đó là nhà nước lấy lại” 🙂
2. Đăng bán nhà giá 2 tỷ xxx nhưng sau khi tới trao đổi oke hết như trường hợp 1 thì lại nói “Em không biết bạn kia nói với anh như thế nào nhưng 2 tỷ xxx là giá trả trước 30% của ngôi nhà thôi anh, giá thật ngôi nhà là 7 tỷ 7 lận” 🙂
3. Đăng bán chung cư 2PN ở Tân Phú , sau khi trao đổi oke hết từ hình ảnh, thông tin thì chốt kèo sáng thứ 5 qua xem. Nhưng “cò” chơi chiêu là để sát tối thứ 4 gọi mình nói là “Hiện chủ nhà bị té cầu thang, cô không đi được nên anh qua nhà con cô ở Bình Thạnh để xem sổ được không” ????. Tới khúc này em mới hỏi sao không nói con cô mang sổ chạy qua chỗ chung cư ngồi quán cf xem rồi coi chung cư luôn thì tụi “cò” này nói đủ lý do xong BLOCK em luôn :)))
4. Một con “cò” khác thì dẫn dụ mình tới quán cf xong đưa mình cho tụi khác rồi trả lời NHẦM GIÁ chứ nhà ở Quận X (X trung học) không có giá đó 🙂
5. CAO TAY hơn 04 tụi trên, lần này thì nguyên “01 nhóm cò” dẫn dụ với hình thức “Lên xe này của ngân hàng để đi coi nhà rồi tham gia chương trình “phát mãi” của ngân hàng” nhưng khi em nói muốn tự đi xe máy riêng thù lập tức nó từ chối không cho xem 🙂
Đặc điểm chung của bọn “cò” này sẽ luôn dẫn dụ mình tới quán cf ngồi tám trước và đẩy qua cho “cò khác” tiếp chuyện trước khi đi xem bất chấp là thông tin tụi nó đưa ra là SAI hoặc TỰ BỊA (mà có nhà thật để xem không thì cả 5 lần em chưa được diện kiến)
Em chia sẻ cho các anh/chị hoặc các bạn trong nhóm thêm chút exp non nớt của em. Thât sự rất là mất thời gian với tụi này.
St