Mở đầu chuỗi chuyên mục "Admin Nghiện Nhà - Nhả vía nhà đẹp", mình sẽ chia sẻ về khu vực phòng tắm trong phòng ngủ master mà Linh đã từng có bài chia sẻ đã đầu tư hơn nửa tỷ chỉ riêng cho thiết bị vệ sinh, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì tổng “thiệt hại” đã là hơn 1 tỏi rồi các bác ơi. Ai bảo mình “quay clip vậy thôi chứ tiền đâu mà dùng thật” thì hôm nay xin chia sẻ với cả nhà hình ảnh phòng Master đã hoàn thiện của mình nhé.
Ai là người chơi hệ mê resort, khách sạn 5 sao chắc chắn không còn lạ với dạng thiết kế phòng tắm Ensuite - là thiết kế phòng tắm kết nối trực tiếp với phòng ngủ nữa. Nếu như trước đây mọi người vẫn thường gộp chụp phòng vệ sinh/ phòng tắm vào chung vào 1 khu vực, phần vì diện tích/ chi phí có hạn, phần vì lối suy nghĩ đó là “công trình phụ” không cần phải đầu tư thì Linh nghĩ hiện tại ngay cả các đơn vị thiết kế khi tư vấn hoặc các chủ nhà cũng dần thay đổi tư duy rằng phòng tắm không phải chỉ là nơi tắm rửa mà đó cũng là một không gian trong nhà để thư giãn & hưởng thụ cuộc sống.
LAYOUT
Không gian của phòng tắm Ensuite mình chia công năng thành Khu vực “khô hoàn toàn”: là Lavabo và bàn trang điểm nằm ngay chính giữa và kết nối với walk in closet (Linh sẽ có bài chia sẻ chi tiết hơn về khu vực này). Khu vực ướt nằm ở hai bên là phòng tắm đứng và phòng vệ sinh - thường xuyên cần phải cọ rửa bằng nước và vệ sinh cũng sẽ đơn giản hơn. Từ phòng tắm đứng kết nối thẳng đến Khu vực “không ướt hoàn toàn” . Đó chính là khu bồn tắm nằm trực tiếp trong phòng ngủ của mình và view nhìn ra hồ với ban công nhiều cây xanh cực chill.
Đến đây chắc các bác chắc cũng thắc mắc sao lại đi tắm trong phòng ngủ, thì bồn tắm đã được thiết kế trên một miếng đá lớn tránh nước rớt xuống sàn gỗ, với lại người sử dụng cũng chỉ có mình nên chắc cũng gọn gàng. Với lại tưởng tượng tối đi làm về vừa ngâm mình vừa ngắm tranh treo trong phòng ngủ, ngắm view tra hồ, ngắm hoa trồng ngoài ban công, ngửi mùi nến thêm với 1 ly champagne thì cũng không tồi nhỉ.
THIẾT BỊ VỆ SINH
Ngày xưa hồi nhỏ, bố mẹ cấm không cho ra đứng tắm mưa. Giờ bỏ nửa tỷ ra để có bộ thiết vệ sinh vừa được đặt màu sắc riêng, thiết kế độc quyền và tia nước thì tròn mềm mại, như hãng miêu tả là “như cơn mưa mùa hạ” đó ạ! Chứ mọi người có bao giờ tự hỏi vì sao tắm ở trong các khách sạn 5 sao, resort lại thư giãn dễ chịu đến vậy không?
Trước đây mình cũng nghĩ như đa số chủ nhà, thiết bị vệ sinh chỉ cần phục vụ đủ công năng và thẩm mỹ trông ổn là được. Tuy nhiên bài học từ nhà cũ mặc dù đã dùng thiết bị vệ sinh của Úc rồi nhưng sau 1 thời gian thì lớp phủ màu đen không còn đẹp như trước nữa nên sang nhà mới mình đã đặt riêng bộ AXOR MONTREUX- đến từ tập đoàn Hansgrohe cao cấp của Đức.
Lấy cảm hứng từ những món đồ sang trọng của các khách sạn lớn tại Châu Âu. Bộ sưu tập này tinh xảo đến từng chi tiết, mang đến sự tương phản tinh tế trong không gian tối giả và hiện đại .Với bộ sưu tập AXOR Montreux, thân sen vòi được làm từ đồng thau theo tiêu chuẩn Đức, với lớp phủ FinishPlus xi mạ 6 lớp, màu Polished Red Gold luôn bóng mịn và bền bỉ qua thời gian. Phần lõi Ceramic đem lại độ bền gần như vĩnh cửu, đảm bảo an toàn cho người sử dụng lâu dài. Đặc biệt, thiết kế độc đáo này thực sự là một kiệt tác nghệ thuật, không chỉ là công cụ tiện ích hàng ngày.
1 số món đồ rời mang tính phụ trợ (như bình đựng xà phòng rửa tay, giá để khăn tắm, giá treo giấy vệ sinh,...) cũng có trong bộ sưu tập này tạo nên một sự tổng thể toàn diện cho các không gian, với phiên bản mạ vàng nổi bật với thiết kế thanh lịch, tinh tế và thẩm mỹ cao.
Từ lúc thiết kế đến lúc hoàn thiện xong riêng phòng này là mình mất gần tròn 1 năm trời ròng rã và Linh sẽ để dành phần 2 để nói về cả hành trình chọn đá, chọn cái bồn cầu washlet trăm củ nữa nha. Mời các bác bấm vô xem kỹ ảnh ^^.
Nguyen Ha Linh- Admin Nghiện Nhà