Dân đầu tư lướt sóng quanh dự án Thuỷ Nguyên ngậm đắng, nuốt cay, cuống cuồng lo đuối nước vì chót ‘bơi theo cá mập’. Có thể, nhiều người đi tắt đón lõng tại các khu vực quanh dự án, đại dự án tập đoàn này đang xí chỗ như dự án 10 tỷ USD Hạ long Xanh ở Quảng Ninh hay đại dự án lấn biển Cần Giờ ...cũng đang ngồi trên đống lửa lo lắng cho số phận những đồng tiền khôn của mình.
Những tập đoàn, công ty ào ạt vay tiền, bất cấp tập thâu tóm, tạo quỹ đất ‘ để dành’ bất chấp núi nợ ngày càng to, đe doạ sự tồn vong của doanh nghiệp như Novoland, Hưng Thịnh Phát, CenGroup ...thì giật mình, co cẳng ... nhảy. Nhưng e rằng đã quá muộn, biết nhảy sao đây ?
Chuyên gia, nhà kinh tế ... hùng hồn phát biểu “thời của BĐS đã đến” kêu gọi đầu tư vào phân khúc này, dự án nọ... buộc phải giữ mồm giữ miệng, nghĩ bảy lần trước khi tuôn lời vàng ý ngọc.
Thực ra, từ quý 1/2019 VinGroup đã có những động thái cơ cấu lại các dự án bđs, rút dần ra khỏi một số dự án như Vin Mê Linh, vĩnh phúc, bán buôn nhiều toà nhà , tiểu khu ở Vin Grand quận 9 -Tp HCM, Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Hà Nội. Tháng 5/2019
Nguoimuanha.vn đã phản ảnh thực trạng này trong serie bài viết : “Khi ông lớn bán buôn” và bài “Ve sầu thoát xác” tác giả bài viết đã cảnh báo động thái của Vin, Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Trung Thuỷ là những cánh chim báo “có một cơn bão đã rất gần”
Bạn có suy nghĩ hay cảm xúc gì ? Xin chia sẻ !