Theo phản ánh, năm 2014, chính quyền xã Minh Sơn đã thỏa thuận đổi 950m² đất của gia đình ông Lài (sát trường mầm non) để lấy 210m² đất khác nhằm xây nhà hiệu bộ. Ông Lài đã bàn giao đất, nhận hơn 50 triệu hỗ trợ và chờ... suốt 11 năm mà vẫn chưa thấy đất đâu.
Ngày 8/6 vừa qua, vì quá bức xúc, ông mang vật liệu đến xây rào, chắn luôn lối đi sân trường. Trường mầm non cho biết ông từng nhiều lần “đòi đất” bằng cách gây cản trở trong các sự kiện khai giảng, tổng kết năm học...
Lãnh đạo xã Minh Sơn xác nhận sự việc và cho biết: do thỏa thuận cũ không đúng thẩm quyền, hiện không thể giao đất, cũng không đủ tiền bồi thường theo yêu cầu hơn 3,8 tỷ đồng. Ông Lài đã khởi kiện và địa phương đang chờ phán quyết từ tòa.
Dư luận đặt câu hỏi, ai sẽ chịu trách nhiệm cho lời hứa “giao đất” suốt hơn một thập kỷ? Ai đảm bảo quyền lợi cho người dân, và sự an toàn cho ngôi trường mầm non này?
Theo Vietnamnet