Hiện, tôi thuê căn hộ ngoại thành với giá 5 triệu/tháng – yên tĩnh, đủ tiện nghi. Phần tiền còn lại, tôi mua ôtô tầm 500 triệu để chủ động đi lại, phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình. Không còn cảnh chen chúc mưa nắng, cuối tuần có thể thoải mái lái xe về quê. Cuộc sống nhờ đó nhẹ nhõm hơn.
Nếu vay tiền mua căn hộ tầm 3 tỷ, mỗi tháng tôi sẽ phải gồng gánh hơn 20 triệu cả gốc lẫn lãi – gần như hết sạch thu nhập. Trong khi tôi chưa chắc sẽ sống lâu dài ở một chỗ, hay gắn bó mãi với công việc hiện tại.
Tôi chọn dùng tiền để sống thoải mái và đầu tư cho tương lai. Mỗi tháng vẫn đều đặn trích 5–7 triệu gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm, chứng chỉ quỹ. Tôi tin, khi tài chính đủ vững, mua nhà sau này cũng chưa muộn.
Tôi không phản đối chuyện mua nhà, nhưng với tôi, sự ổn định không đến từ một căn hộ mang nợ, mà là một cuộc sống không bị cuốn vào vòng xoáy trả góp. Căn nhà có thể đến muộn, nhưng bình yên thì tôi muốn giữ từ bây giờ.
(*) Nguồn: Độc giả chia sẻ/VnExpress