Giữa trưa nắng mà cả trăm người vẫn hăng say thổi giá đất, thật tận tâm với thị trường.
Cách đây vài ngày, khi thông tin Vingroup đề xuất đầu tư 2 khu đô thị 200 ha và 300 ha tại huyện Thạch Thất, gần Khu công nghệ cao Hoà Lạc lan truyền thì giá đất ở ven dự án bắt đầu nhảy múa.
Sau vài ngày, giá sốt (qua miệng môi giới thổi) lên gấp 2, thậm chí là 3, điển hình là khu Quan Giai, xã Đồng Trục. Những lô đất trước đây chỉ 5 - 8 triệu thì sau vài ngày đã lên đến 12, 15 triệu, thậm chí 18 triệu/m2.
Tại khu "chợ bất động sản" này, môi giới còn giới thiệu, thổi giá nhiều lô đất khác ngoài khu Quan Giai, giá tăng liên tục.
Hàng trăm lượt môi giới, nhà đầu tư có mặt ở đây trong vài ngày vừa qua
Không ai biết số lượng giao dịch thành công đc bao nhiêu, đa phần môi giới làm trò, đặt cọc rồi lại bán cọc, đua nhau thổi, phồng mồm thổi giá đất, hòng lùa "gà".
Không ai biết sốt ảo cục bộ, sóng ngắn này kéo dài bao lâu, nhưng kiểu thị trường chộp giật như thế này dễ gây hệ luỵ cay đắng cho nhiều người, thị trường.
Đến nay, sau khi Vingroup đề xuất làm 2 khu đô thị, huyện Thạch Thất, Hà Nội chưa có ý kiến gì. Kể cả trường hợp chính quyền đồng ý làm thì cũng phải vài năm nữa mới triển khai đc nên chắc cũng lâu lâu nữa mới nói đến sốt đất kiểu dựng đứng này.
Vài năm nữa, cả quãng đường dài, có thể thị trường lên hay xuống, nhưng bây giờ sốt kiểu siêu ảo thế thật đáng lo.