Vậy nêm hôm nay em lên đây hỏi ý kiến các bác đã từng trải qua những việc như này cho em lời khuyên đúng đắn nhất.
Chả là chồng em là con một, trên có hai chị gái nữa, ngay ngày đầu tiên em về làm dâu mẹ chồng em đã ra chỉ thị là chúng mày đi làm ăn tích cóp về xây nhà cho bố mẹ, và bây giờ sau 3 năm cưới nhau chồng e cũng xây dựng được một cơ ngơi nho nhỏ.
Tuy nhiên tất cả đều là vay mượn ngân hàng và vài năm nữa mới trả được hết. Nhưng từ giữa năm nay mẹ chồng e đã đòi đầu năm tới phải xây nhà luôn trong khi chồng em còn khó khăn chưa để ra được đồng nào, nhưng chồng em cũng nghe theo (vì chồng e rất sợ mẹ và cũng muốn xây nhà cho ông bà ở).
Chồng em nói sẽ vay ngân hàng tiếp. Điều em muốn nói ở đây là chồng em thì không có nhiều tiền nhưng ông bà lại bắt phải xây nhà thật to đẹp như biệt thự trên hà nội. Em thì nghĩ không có tiền xây vừa thôi chứ không sau này nai lưng ra trả nợ đến bao giờ, rồi lại bắt vợ con bóp mồm bóp miệng để trả nợ thôi.
Chồng e thì nói rằng em không đóng góp gì trong việc xây nhà và đấy là việc của bố mẹ anh nên em không có quyền tham gia. Nhưng nói thật là em cũng bức xúc vì nhiều vấn đề chứ không phải chỉ việc xây nhà này.
Nói thêm ngoài lề về nhà em như sau: viêc xây nhà hoàn toàn bổ đầu chồng em chứ 2 chị không ai đóng góp gì, bà chị thứ 2 đang làm thu ngân cho chồng em thì bòn rút của chồng e rất nhiều tiền rồi.
Chồng e biết nhưng mặc kệ, còn với mẹ con em thì chồng e rất tính toán mỗi tháng chỉ đưa khoảng 2,5tr để e đi chợ.
Em nghĩ chồng e thì nai lưng ra làm tích cóp đồng nào về xây nhà cho bố mẹ thật hoành tráng mà theo lời anh ý nói là phải xây to không hàng xóm người ta khinh. Trong khi đó bà chị chồng thì cứ bòn rút tiền của chồng em đến nỗi từ quê ra được một năm đã hỏi mua đất ở hà nội, trong khi vợ chồng e còn đang ở nhà thuê,
Bố mẹ chồng thì đòi xây nhà to, không ai đóng góp gì cùng chồng e xây nhà cả chồng e phải lo tất, thậm chí từ hồi cưới e đến giờ chồng e nuôi cả nhà, từ anh chị cho đến các cháu, trong khi với vợ thì chi ly chỉ sợ em bòn rút mang tiền cho bố mẹ em, bản thân con em cũng thiệt thòi nhiều thứ đôi lúc a ý còn lo cho cháu a ý hơn cả con.
Vậy theo các bác e có nên tham gia nói với nhà chồng là xây nhà vừa vừa thôi vì vợ chồng còn khó khăn nuôi con ăn học và kế hoạch năm tới đẻ đứa thứ 2 mà vay tiền xây nhà trả nợ thì tiền đâu mà đẻ, mà nuôi con. Các bác cho e lời khuyên: nói hay kệ ?