Trả là ngày xưa cái nhà em đang mua lại cho nhà hàng xóm mượn tường để xây nhà . Giờ em đập tường đi là nhà kia trống hoác ra.
Vc em có nói là sẽ xây cho bức tường mới . Và chống đỡ đàng hoàng cho nhà hàng xóm để họ an toàn + biếu thêm 100 triệu cho họ bồi dưỡng .
Nhưng mà hàng xóm bảo là : tường nhà em em cứ đập vì nó ở đất nhà em mà . Nhưng lại ko cho em sang chống nhà anh ấy. Nếu ko cho chống nhà ông ý thì khi em đào móng sâu sẽ dẫn đến nứt nhà hàng xóm . Có cớ để bắt đền em các kiểu . Hoặc là lúc cần chát tường bên hông cũng ko cho bắc giáo để xây chát, thì nước ngấm tưởng hỏng nhà . . Nói chung là quá quắt các kiểu. Làm tiền nhà em.
Xong quay đi quay lại là xin 500 triệu :)) thì mới kí giấy vui vẻ cho xây.
Mượn tường mấy chục năm nay , đến lúc ng ta đòi thì gây khó dễ . Xong rồi nhà ông ý cũng ko có sổ tên ông ý đâu nhưng thực sự em ko muốn lằng nhằng hay gây thù chuốc oán để sau hàng xóm hằm hè nhau làm gì .
Em xây 8 tầng 1 hầm thì cái móng đào rất sâu , ko chống đỡ 2 bên nhà hàng xóm thì nhà ng ta chắc chắn nứt vì toàn nhà cấp 4 cũ thôi.
Thực ra việc này em cũng đã liên hệ chính quyền , địa chính , rồi tổ dân phố để hỗ trợ . Nhưng gặp anh Chí thì ca này cũng khó .
Đây là kinh nghiệm cho các anh chị mua nhà, xây nhà tìm hiểu kĩ khi mua.
Kiếp nạn thật sự luôn.
Có ai xây nhà trên đất nhà mình mà mất mịa nó gần tỷ bạc đi thương thảo 2 bên hàng xóm như này ko ?
Nhà thì đòi bồi dưỡng + xây tường mới cho
Nhà thì đòi thôi em xây thì cũng ầm ĩ ảnh hưởng đến nhà anh thì tiện xây cho anh xin cái mái
Nên mua nhà mà nhìn cái nhà hàng xóm kiểu nhà cấp 4 hoặc nhà cũ thì nên đề phòng nhé . Bởi mình xây chỉ cần đập phá đào móng là cái nhà hàng xóm cũng như muốn sập nó rồi ý.
Bạn Trần Thu Thuỷ chia sẻ