Tuy nhiên, chất lượng thực tế về dự án như thế nào thì cùng tham khảo chia sẻ của Tác giả Trinh Minh Hai về dự án sau khi có dịp ghé dạo chơi Eco Green.
Hôm nay có dịp đi Quận 7 công việc nên ghé dạo chơi Eco Green chú
Điểm nhấn đầu tiên là toàn dự án shophouse của 2 tháp HR1 và HR2 khá nhiều nhưng hiện nay chỉ có một cửa hàng tạp hóa hoạt động trong khi nghe Anh Em sale chia sẻ thì dự án này cư dân nhận nhà khá nhiều rồi... Một dự án có dân về ở mà hầu như không có tiện ích gì... có vẻ như CĐT không quan tâm lắm..
Nguyên dãy shophouse mặt tiền đẹp Chủ Đầu Tư bố trí 2 lỗ thông gió cho tâng hầm nhìn xấu hết khu mặt tiền shophouse. Tiếng quạt hút thông gió kêu làm ảnh hưởng những căn shophouse rất nhiều, nhìn thật chán...
Hồ bơi ở tầng 3 của tháp HR2 nhìn cũng có điểm nhấn nhưng để xứng đáng với tên Green thì thật sự landscape của dự án nhìn không có điểm gì nổi bật hết... Hiện nay cư dân vào ổn định an cư rồi mà phòng GYM của tháp HR2 mới bắt đầu thi công, tháp HR2 có 2 tháp C và D với hơn 800 căn hộ nhưng phòng GYM nhỏ tí chắc chưa tới 100m2 nhìn thật chán. Trong khi phòng sinh hoạt cộng đồng có 2 cái thật là bự... vậy mà các bạn sale luôn tung hô dự án cao cấp... layout thiết kế thật sự thua Jamila Khang Điền...
Bước vào căn hộ 2 phòng ngủ 65m2 thật sự khá thất vọng, video call thì gắn ở trong góc nếu đặt bộ bàn ăn vào thì không có lối vào xem màn hình nếu có ai đó gọi chuông... Khu logia giặt phơi thì nhỏ nhưng Chủ Đầu Tư treo máy lạnh dạng 1 cục nóng sài 3 dàn lạnh chiếm hết không gian giặt phơi... Dàn nóng treo bằng 4 cây ti nhìn thật chênh vênh...
Khu vực bếp thì thật sự chủ đầu tư làm cho có vì khi một người đứng nấu mà có ai đó đứng phía sau hai bên khỏi ai ngọ ngậy được. Khu vực thái hay dùng dao thớt cũng không có chỗ. Tủ lạnh chỉ để được tủ 360l là hết cỡ, loại 2 cánh size by size thì không có đủ chỗ để... nhìn thật tệ...
Ưu điểm của dự án này là sự kết nối tình làng nghĩa xóm, đứng ở ban công hay phòng ngủ đều nhìn thấy ban công và phòng ngủ của những căn chéo góc khác lỡ ai đi nhậu về say quên kéo rèm là làm gì căn kia cũng thấy được. Đây là điểm nhấn của dự án...
Nhắc điếm công viên trung tâm thì chủ đầu tư xây một trung tâm hội nghị rất lớn nhìn bê tông hóa quá thể. Phối cảnh công viên thì cũng không có điểm nhấn gì kiểu làm cho có...
Dạo này có lẽ các dự án chung cư vẽ thì giỏi nhưng thi công nhìn tệ quá...hay dạo này mình bị lãnh cảm với ngôn từ "căn hộ cao cấp" rồi không biết nữa...
Một số hình ảnh được ghi nhận tại dự án:
TỔNG QUAN DỰ ÁN:
Tên dự án: Eco Green Sài Gòn
Vị trí: Nguyễn Văn Linh, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh [Cách cầu Tân Thuận Quận 4 300m]
Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
Đơn vị xây dựng: An Phong
Quy mô dự án: 14,36 ha
Mật độ xây dựng: 24%
Tiện ích: Hồ bơi rộng 5500m2, TTTM, Rạp chiếu phim, Hồ cảnh quan, Công viên nội khu 4ha, GYM, Yoga, BBQ...
Quy mô: 8 block, Cao 35 tầng, trong đó có: 2 tầng hầm, 2 tầng shophouse + officetel: 200 căn. Căn hô từ tầng 4–35
Tổng số căn hộ: 4.000 căn
Các loại thiết kế căn hộ: 52m2, 65m2, 75m2, 80m2, 86m2, 95m2, 119m2,
Diện tích căn hộ Officetel: 25m2, 30m2, 35m2
|