Trước đủ thứ chuyện về việc tiền đóng phí thấp quá, quỹ mỏng nên Ban quản lý cắt cả điều hòa cầu thang, hút mùi tầng tầm khiến tầng hầm thối rinh; "vườn thượng uyển" nổi tiếng của Mandarin thì luôn chìm trong đêm đen vì thiếu điện ...toa lét, nhà tắm luôn trong cảnh mộng mơ với "mây lang thang" (bọt xà phòng tuôn trào lên như những đám mây mùa thu Hà Nội bất cứ lúc nào)...
Lần này thì là câu chuyện phòng cháy chữa cháy. Ban quản lý trưng ra được cái chứng nhận bảo hiểm cháy nổ nhưng thực tế, theo tố cáo của cư dân như trong đơn dưới đây: MANDARIN HIỆN NAY KHÔNG CÓ BẢO HIỂM PCCC .
À có ý kiến cho rằng vì khu này có nhiều quan chức ở quá mà quan chức thì lại toàn những người chỉ quen nhận, không quen xì tiền...cho nên mọi thứ cứ rối tung. Một cô em từng ở đây bảo: Em đã nhìn thấy trước câu chuyện này rồi nên mua đc 4,5 căn ở đây, bán phéng hết rồi.
Được cái đa số cư dân ở đây khá thống nhất với nhau là không đưa chuyện lên báo (chỉ có một số cư dân yêu quý diễn đàn Người mua nhà gửi inbox riêng thôi,hehe), để cho bên ngoài không biết, nếu biết, không bán được.
Đợt trước Ét post một tút khác của một cư dân ở đây lên, cư dân đó bảo giá bán ở Mandanrin xuống lắm, có căn chỉ 40 tr/m2. Lập tức có vô số cư dân khác rào rào vào tranh cãi, bảo rằng, chưa bao giờ dưới 50 nhé, hoặc bảo: căn nào 40 chỉ tôi mua nốt. Ở một chung cư thượng hạng như thế mà không có hợp đồng PCCC thì kinh quá rồi. Haiza, Ét thì thấy nhiều chung cư khác, tầm giá 35-40 bây giờ, ở thích hơn nhiều Madarin. Tất nhiên là Ét nghĩ thế thôi, còn quyền bình luận của các mem, hi hi.